Thủ môn Malaysia thề sẽ ‘phục hận’ tuyển Việt Nam

(PLO)- Ở vòng bảng AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia từng gục ngã 0-2 trên sân Mỹ Đình và trước cuộc tái đấu chung kết lượt đi tại sân nhà, thủ môn Farizal Marlias khao khát đòi món nợ cũ.

HLV Tan Cheng Hoe đã chọn thủ thành số hai Farizal Marlias bắt chính cho Khairul Fahmi Che Mat trong các trận đấu AFF Cup còn lại mùa này. Sau sáu trận đấu, Malaysia duy nhất thua đối thủ lớn Việt Nam ở vòng bảng, khi thủ môn số một Che Mat còn ra sân.

Hai bàn thắng của chủ sân Mỹ Đình do công của Công Phượng và Anh Đức khiến cho niềm kiêu hãnh của Malaysia bị tổn thương, dẫu họ chơi không tồi.

Thủ môn Marlias muốn đòi lại món nợ cũ trước tuyển Việt Nam. Ảnh: CCT

Trước cuộc gặp lại trên sân nhà Bukit Jalil có sức chứa 90.000 khán giả, thủ môn Marlias rất kỳ vọng anh và đồng đội sẽ qua mặt đội khách. Với Marlias, hai trận chung kết có giá trị cao hơn vòng bảng, khiến anh buột miệng sẽ “trả thù” các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

“Chúng tôi muốn trả hết món nợ cũ cho trận thua vòng bảng trước tuyển Việt Nam trong hai trận chung kết. Lượt đi chắc chắn là một trận chung kết thú vị. Malaysia quyết tâm giành lại chiếc cúp vô địch Đông Nam Á một lần nữa” - Farizal Marlias hào hứng.

Công Phượng và Anh Đức từng "đốt lưới" Malaysia ở vòng bảng.

Nhớ lại trận vòng bảng, Marlias rất nuối tiếc khi đồng nghiệp của anh để lọt lưới hai lần và đấy cũng là hai cơ hội hiếm hoi của chủ sân Mỹ Đình. Không chỉ có Marlias, chắc hẳn người Malaysia càng đau hơn khi họ cầm bóng đến hơn 60%. May mắn Malaysia có đến ba trận thắng Lào, Campuchia và Myanmar để lọt vào bán kết.

Đội tuyển Malaysia chơi ngày càng hay, dù trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala, họ gần như bị loại khỏi cuộc chơi trong những giây phút hấp hối trước Thái Lan. Đấy là khi Syahmi để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho chủ nhà Thái Lan hưởng quả phạt đền khi tỉ số là 2-2. Đáng tiếc là Adisak Kraisorn, cầu thủ hiện ghi bàn hàng đầu của giải đấu (8 bàn) thực hiện cú sút tại chỗ bị hỏng.

Marlias mừng rỡ sau khi Adisak sút hỏng phạt đền.

Đến giờ Marlias mới tiết lộ rằng anh đã có kế hoạch ngăn chặn của sút phạt đền 11 m ở phút 90 của Adisak: “Anh ấy thường tung cú sút luôn hướng về phía thủ môn. Vì vậy, tôi đã nghiêng sang bên trái như một động tác giả rồi sẽ trở lại vị trí cũ của mình. May quá, Adisak đã sút bóng qua xà ngang.

Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng trong trận bán kết lượt về trên sân Thái Lan. May mắn là một phần của bóng đá nhưng Malaysia đã chiến đấu hết mình. Bây giờ, chúng tôi cần duy trì động lực này cho hai trận chung kết với tuyển Việt Nam”.

Malaysia sẽ tiếp Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup vào ngày 11-12 và làm khách trên sân Mỹ Đình ngày 15-12.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.