Thủ môn Kiều Trinh bán cà phê Ông Bầu nuôi... bóng đá

(PLO)- Cô chủ nhỏ Kiều Trinh sau khi giã từ đội tuyển quốc gia đã tập tành kinh doanh với quán cà phê Ông Bầu vừa khai trương sáng ngày 30-5 tại số 007 lô A chung cư Ngô Quyền (Q.5, TP.HCM).

Đông đảo bạn trẻ yêu bóng đá nghe tin cựu tuyển thủ Đặng Thị Kiều Trinh mở quán bán cà phê đã rủ rê nhau đến ủng hộ. Buổi khai trương còn có sự xuất hiện của bầu Hải NutiFood, các tuyển thủ Tuấn Anh, Văn Toàn cùng học trò đội U-14 nữ TP.HCM đến chúc mừng “cô gái vàng” một thời của tuyển nữ trở thành bà chủ nhỏ.

Kiều Trinh giã từ sự nghiệp hồi giữa năm 2018 ở tuổi 33 khi vẫn còn ở đỉnh cao phong độ khiến người yêu bóng đá tiếc nuối. Cô gái quê Đồng Tháp chia sẻ: “Mình treo găng nhưng không bao giờ bỏ bóng đá. Mỗi ngày mình vẫn tiếp tục ra sân truyền lại những kỹ năng và kinh nghiệm cho lứa trẻ của CLB TP.HCM. Niềm đam mê bóng đá của mình đã ăn vào máu rồi. Cái chính là mình rất lo lắng làm sao có điều kiện kinh tế để tiếp tục duy trì niềm đam mê ấy”.

Thủ môn Kiều Trinh cảm kích với nghĩa cử của các ông bầu giúp cô thực hiện giấc mơ kinh doanh nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá và ngày khai trương còn có bầu Hải đến chung vui. Ảnh: NHƯ NGỌC. 

Vốn là một tín đồ của cà phê, Kiều Trinh quyết định khởi nghiệp mở quán sau cái bắt tay với bầu Hải với chuỗi cà phê Ông Bầu. Cô chủ nhỏ tâm sự: “Sau một lần quán phải đóng cửa vì dịch COVID-19, Trinh có cơ duyên gặp gỡ thương hiệu Ông Bầu, trong một lần tình cờ đi ngang quán cà phê Ông Bầu ở đường Võ Thị Sáu. Mình rất thích slogan “Sống thật, cà phê thật” của Ông Bầu vì giống như con người miền Tây thật thà, chất phác như mình vậy”.

Nghe nói đến chuỗi cà phê Ông Bầu với những “cha đẻ” gồm bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hải, cô thủ môn mơ mộng khởi nghiệp rất thích thú với mong muốn hợp tác: “Mình biết các ông bầu tâm huyết thật sự với bóng đá. Đặc biệt mình rất ấn tượng với phong cách của những ông bầu theo kiểu “Sống thật, cà phê thật” nhưng tiếc là túi tiền đã cạn sau lần đầu tư quán cà phê đầu tiên phải đóng cửa vì dịch bệnh”.

Cô chủ nhò Kiều Trinh tự tay pha cà phê cho khách và nhờ vả "nhân viên phục vụ" Văn Toàn, Tuấn Anh bưng bê suốt cả buổi sáng. Ảnh: NHƯ NGỌC.

Như một cái duyên kỳ ngộ, Kiều Trinh mừng rỡ giống hệt lúc đoạt Quả bóng vàng khi các ông bầu quyết định hỗ trợ mình mở quán trở lại: “Em ngưỡng mộ bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hải từ lâu nhưng chưa bao giờ có dịp gặp gỡ. Em cũng không ngờ các ông lại giúp đỡ mình mở quán. Nhờ các ông bầu, bây giờ mình có thể yên tâm theo đuổi bóng đá rồi”.

Ông bầu Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, cho biết: “Để giúp Kiều Trinh viết tiếp đam mê còn dang dở và nhận thấy sự đồng điệu của cô với triết lý kinh doanh của Ông Bầu, chúng tôi đã quyết định tạo điều kiện để giúp cựu nữ thủ môn tài năng của tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn tìm kiếm các đối tác có chung lý tưởng và cam kết thực hiện đến cùng để xây dựng hệ thống rộng khắp với mục tiêu 10.000 điểm bán, mang cà phê sạch đến với người tiêu dùng”.

Đông đảo bạn trẻ yêu bóng đá nghe tin cựu tuyển thủ Kiều Trinh mở quán đã rủ nhau đến ủng hộ và gặp gỡ thần tượng của mình.

Kiều Trinh bật mí: "Hồi trước em tự mày mò pha chế, giờ thì mọi thứ đều đi vào quy củ, bài bản. Nó giống như bước chuyển tiếp từ bóng đá tự phát sang bóng đá chuyên nghiệp vậy".

Tuấn Anh và Văn Toàn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp đàn chị phục vụ quán trong ngày khai trương 30-5...

... và ký tặng mỏi tay cho các fans nhí.

Cựu tuyển thủ Kiều Trinh ba lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam với đôi tay khéo léo và mạnh mẽ giờ là một bà chủ nhỏ trong chuỗi 70 điểm bán cà phê Ông Bầu tại TP.HCM, Long An, Cần Thơ, Huế, Hà Nội…

Những bạn trẻ yêu bóng đá rất hạnh phúc khi gặp gỡ hai cầu thủ HA Gia Lai khoác áo đội tuyển quốc gia... 

...cùng mơ ước đến một ngày nào đó khoác áo tuyển như cô Kiều Trinh.

Cựu tuyển thủ Kiều Trinh mong muốn có thể mở thêm một quán Ông Bầu nữa và có thể mua nhà từ kinh doanh cà phê trong tương lai... 

Cô cũng hy vọng sẽ trở thành cầu nối để giúp các vận động viên khác “se duyên”, hợp tác kinh doanh với cà phê Ông Bầu.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.