Thông tin tiếp vụ 10 người nhập viện sau khi ăn bánh cuốn

(PLO)- Ngay khi nhận được thông tin, các cán bộ thuộc Khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung tâm Y tế dự phòng Q.9 đã đến điểm bán bánh cuốn trên ở P. Phước Bình, Q.9, TP HCM kiểm tra. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ngộ độc vẫn chưa được xác định.

Ngày 11-6, ông Lê Văn Sanh (Trưởng khoa Vệ sinh An toàn Thực Phẩm thuộc Trung tâm Y tế dự phòng Q.9) cho biết: “Điểm bán bánh trên thuộc hình thức thức ăn đường phố nên không lưu mẫu. Điều này gây khó khăn trong việc xác định nguyên nhân gây ngộ độc. Bước đầu, chúng tôi đã lập biên bản và kiểm tra vệ sinh môi trường xung quanh, nguồn nước của quán, thu mẫu bệnh phẩm còn lại duy nhất ở quán tại thời điểm đó là chả để kiểm tra. Đến hiện tại, vẫn chưa kết luận được nguyên nhân gây ngộ độc”.

“Hơn nữa, do không thể nắm được ngoài ăn bánh cuốn, các nạn nhân có sử dụng thêm thức ăn hay uống thêm nước gì không nên việc xác định nguyên nhân gặp khó khăn”- ông Sanh cho biết thêm.

Phía Trung tâm Y tế dự phòng cũng đã kết hơp với cơ sở y tế của phường, báo cáo lên Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng của quận để có hướng điều tra tiếp theo.

Thông tin tiếp vụ 10 người nhập viện sau khi ăn bánh cuốn ảnh 1
Ngày 11-6, tiệm bánh cuốn ở số 85, đường số 5, P. Phước Bình, Q.9 đã ngưng hoạt động.

Như PLO đã đưa tin, ngày 10-6, bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã tiếp nhận 10 ca ngộ độc thực phẩm. Đáng lưu ý, 10 bệnh nhân này (cùng ngụ phường Phước Bình, Quận 9) đều có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh cuốn ở một tiệm bánh cuốn trên đường số 5, Phường Phước Bình, Quận 9.

Đến cuối giờ chiều hôm qua, 6 bệnh nhân đã được xuất viện, 4 bệnh nhân phải ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi. Đến hôm nay 11-6, 4 trường hợp này vẫn chưa được xuất viện. “Sức khỏe của tôi đã ổn định hơn hôm qua rồi, nhưng vợ tôi thì vẫn chưa hồi phục nên vẫn chưa được phép xuất viện”- anh Nguyễn Văn Bình, một bệnh nhân chia sẻ.

Sáng hôm qua, bà xã tôi có lên tiệm bánh cuốn đường số 5, Phường Phước Bình mua hai hộp cho cháu nội là Đoàn Quỳnh Anh và mẹ của cháu Quỳnh Anh ăn sáng.
Sau khi ăn, 2 giờ sau hai mẹ con cháu Quỳnh Anh phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức với triệu chứng nôn ói và tiêu chảy. Cháu Quỳnh Anh đến chiều hôm nay vẫn chưa xuất viện. Còn mẹ cháu cũng bị tiêu chảy và nôn ói nhưng do mới sinhcon còn nhỏ nên ở lại nhà tự mua thuốc uống, đến nay cũng vẫn chưa khỏi.

Đề nghị ban kiểm tra an toàn thực phẩm địa phương vào cuôc lấy mẫu kiểm tra ngay tiệm bánh cuốn ở ở Phường Phước Bình này.

(Bạn đọcDoan Duc)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.