Thông điệp thú vị của Regragui và Mbappe trước bán kết World Cup

(PLO)- Mbappe nói gì khi chạm trán nảy lửa với đồng đội Hakimi, còn HLV Walid Regragui gửi thông điệp đến thế giới...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bản thân nhà cầm quân Walid Regragui đã có nhiều điều thú vị, ông phát biểu còn thú vị hơn trước trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco.

Walid Regragui, 49 tuổi sinh ra ở một thị trấn thuộc ngoại ô Paris, Pháp, phần lớn cuộc đời cầu thủ nhà nghề của ông là thi đấu ở các giải Ligue của Pháp. Và Regragui cũng là cựu tuyển thủ trong đội tuyển Morocco vào tứ kết Mexico 86. Regraghi mới cầm quân tuyển Morocco được hai tháng trước khi vòng chung kết World Cup 2022 khai mạc.

Hakimi liệu có nóng tính và cư xử như thế này với Mbappe? Ảnh: Getty

Hakimi liệu có nóng tính và cư xử như thế này với Mbappe? Ảnh: Getty

Báo chí thế giới lần lượt gắn vào thầy trò Regragui những từ ngữ khủng khiếp như “Killer” (sát thủ), rồi đến “Giant Killer” (sát thủ vĩ đại), còn tất nhiên biệt danh “sư tử vùng Atlas” của Morocco cũng đã... khủng khiếp rồi.

HLV Regragui của Morocco nói trước cuộc chạm trán với Pháp ở bán kết World Cup 2022 vào 2h rạng sáng mai (14-12): “Chúng tôi trở thành một đội bóng mà mọi người khắp thế giới cảm thấy điều gì đó tích cực để hướng về phía trước. Đó là đội bóng không có tài năng, không có cầu thủ chất lượng và nghèo...cũng có thể làm nên những kỳ tích, hãy làm việc cật lực hơn”.

Vâng, thật vậy, đó là bức thông điệp nhân văn nhất mà tuyển Morocco muốn gửi đến nhiều đội bóng trên thế giới vẫn còn nghèo, thiếu tiền, thiếu tài năng, cầu thủ không chất lượng nhưng một khi đoàn kết lại vẫn có thể tạo nên kỳ tích ấn tượng.

HLV Walid Regragui thể hiện tham vọng rằng, Morocco không muốn dừng lại ở bán kết mà phải vào chung kết và hơn...thế nữa.

Vào chung kết và hơn thế nữa, tức Morocco sẽ đánh bại Pháp và đánh bại cả Argentina. Sao lại không?!

Trong khi đó, giới chuyên môn nhìn nhận rằng, trận bán kết hai giữa Pháp và Morocco là “huynh đệ tương tàn”. Đó sẽ là những cuộc va đập nảy lửa giữa hai cầu thủ PSG là hậu vệ Hakimi của Morocco và tiền đạo Mbappe của Pháp.

Hakimi đá cánh phải, còn Mbappe thường giãn sang trái, tức hai cầu thủ này sẽ chạm trán nhau liên miên.

Bản lý lịch trích ngang của HLV Walid Regragui có nhiều điều thú vị. Ảnh: Getty

Bản lý lịch trích ngang của HLV Walid Regragui có nhiều điều thú vị. Ảnh: Getty

Kylian Mbappe nói: “Tôi và Hakimi không bạn và không quen biết gì cả, tất nhiên khi là đối thủ của nhau trong sân mà thôi. Còn khi về PSG thì có cơ hội tôi sẽ hỗ trợ anh ấy phòng ngự và nếu Hakimi có cơ hội thì chuyền bóng cho tôi ghi bàn”.

Đó là những phát biểu vui của Mbappe trước cuộc đụng độ giữa Pháp và Morocco trong đó dự báo “điểm nóng” chính là Hakimi thường xuyên phải theo Mbappe để vô hiệu tiền đạo đã có năm bàn thắng dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup cùng với Messi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.