Thoát hiểm, kỹ năng bị bỏ quên

Tôi ở Hà Nội nhưng câu chuyện bên tách cà phê cuối tuần vừa rồi với anh bạn lại xoay quanh vụ cháy chung cư làm 13 người chết ở TP.HCM. 

Nỗi đau nơi rất xa ấy lại cảm giác như rất gần với những tòa chung cư ngay sát nơi chúng tôi ở. Nó còn trực tiếp hơn bởi anh bạn vốn là dân bảo hiểm, từng tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tài sản, trong đó cháy nổ là một nội dung.

“Bệnh nghề nghiệp rồi, về chung cư này em phải tìm ngay cầu thang thoát hiểm rồi hỏi ban quản lý xem hệ thống PCCC hoạt động thế nào” - anh bạn nói về nơi anh đang sống. Đó là tòa cao ốc hai khối ngay trung tâm quận Cầu Giấy.

Ý thức về an toàn như vậy nên cùng với việc tìm hiểu quy định nội bộ tòa nhà, anh bạn còn mua khẩu trang phòng hộ, hướng dẫn kỹ vợ con, người giúp việc cách ứng phó tình huống hỏa hoạn.

Tôi cũng vậy, khi lên chơi nhà cậu em ở tầng 18 một chung cư mới toanh, việc đầu tiên khi về là rủ hai con trai chạy bộ theo lối thoát hiểm. 350 bậc cầu thang với giải thích công năng hai lớp cửa chống khói rồi những cửa chớp dẫn vào hệ thống thông gió, những bóng đèn không bao giờ được phép mất điện… là trải nghiệm quý báu để lũ trẻ có khái niệm sơ đẳng về cách thoát thân khi bà hỏa viếng thăm.

Câu chuyện lại bắt sang đề tài làm thế nào nâng cao nhận thức, kỹ năng sống cho cộng đồng cư dân ở chung cư cao tầng? Rõ ràng ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM sự xuất hiện khắp nơi của các khu chung cư đang tạo ra những cộng đồng dân cư với những đòi hỏi mới về văn hóa, ứng xử, trách nhiệm cá nhân cũng như với cộng đồng.

Các khu nhà cao tầng đang tạo ra cơ hội tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn cho nhiều tầng lớp dân cư nhưng cũng buộc họ phải đối mặt nhiều hơn những thách thức, rủi ro mà người ở nhà mặt đất không có mấy trải nghiệm. Trong những rủi ro ấy, hiển hiện rõ nhất, đáng sợ nhất là cháy nổ.

“Tại sao không thể triển khai những cuộc diễn tập thoát hiểm khi có cháy nổ, giống như các đô thị NhậtBản lâu lâu rú còi giả định động đất nhỉ?” - anh bạn hỏi.

Tôi tán thành ngay. Đến như mình, nhà riêng dưới đất, một bước thoát ra đường mà hè năm ngoái còn bỏ ra 5 triệu đồng cho cậu cả 10 tuổi đi trại hè lính cứu hỏa để có vài trải nghiệm cơ bản, rèn luyện kỹ năng sống. Vậy thì cái chết của 13 người nam nữ, già trẻ - chủ yếu do ngạt khói - trong vụ cháy mà lửa không quá lớn ở Carina Plaza rất đáng để cư dân các khu chung cư, cao tầng lưu tâm hơn tới kỹ năng sinh tồn đó chứ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cá khoai và cái giá của sự ham rẻ

Cá khoai và cái giá của sự ham rẻ

(PLO)- Hãy làm ăn chân chính, hãy giữ gìn sự tinh khiết của thực phẩm, để chúng ta còn dám cầm đũa mà không phải lo nghĩ mình đang ăn lẩu hay đang tự đầu độc mình.