Thiên thạch to bằng quả bóng, nặng 13 kg rơi xuống Ấn Độ

(PLO)-Vật thể có kích thước bằng một quả bóng, nặng khoảng 13 kg và có từ tính.

Hãng tin CNN tuần trước dẫn lời giới chức địa phương đưa tin một vật thể được cho là thiên thạch đã rơi xuống một cánh đồng lúa tại một ngôi làng ở Đông Ấn Độ.

Vật thể được cho là thiên thạch rơi xuống một đồng lúa ở Ấn Độ. Ảnh: TWITTER

Vật thể từ trên trời lao thẳng xuống một cánh đồng lúa hôm 24-7. Theo những người nông dân, vật thể có kích thước bằng một quả bóng và nặng khoảng 13 kg.

Người dân địa phương cho biết vật thể rơi xuống ruộng lúa kèm tiếng kêu rất to và bốc khói tại quận Madhubani ở bang Bihar, Ấn Độ và tạo ra một hố lớn.

Sau đó, người dân đã đào vật thể và khẳng định vật thể này có từ tính.

Vật thể này hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Bihar trước khi chuyển đến trung tâm khoa học Shrikrishna ởBihar để tiến hành phân tích xem đây có thực sự là thiên thạch hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.