Thi vào Học viện NutiFood khó hơn thi đại học

(PL)- Ngày 3-6, trong hơn 1.000 thí sinh đã đăng ký dự thi vào Học viện NutiFood, có hơn 600 cầu thủ nhí đến Trung tâm TDTT Phú Thọ dự buổi sát hạch, chỉ có năm em trúng tuyển.

Buổi tuyển sinh bắt đầu từ 8 giờ nhưng mới hơn 6 giờ sáng đã xuất hiện hàng trăm em nhỏ cùng phụ huynh tay xách nách mang dụng cụ đến sân chờ đăng ký và lấy số báo danh. Do chỉ tuyển sinh tại địa điểm TP.HCM nên có rất nhiều thí sinh từ khắp nơi trên cả nước không quản ngại đường sá xa xôi, vượt hàng ngàn cây số đến thử sức.

Theo thống kê của ban tổ chức, có khoảng 30% là thí sinh tại TP.HCM, còn lại ở các tỉnh xa như Sơn La, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Cà Mau, Đồng Tháp… Sau một ngày vất vả “đãi cát tìm vàng”, HLV Fran Durix đã chọn năm cầu thủ nhí vào vòng chung kết đến từ Đắk Lắk, Thanh Hóa, Bình Thuận, Hà Tĩnh và Hải Dương.

Người nhà của thí sinh hồi hộp theo dõi con em mình trổ tài trên sân bóng nhưng chỉ có năm cầu thủ nhí trúng tuyển. Ảnh: DỊU HÙNG

Ông Durix vui vẻ tiết lộ: “Mặc dù chúng tôi chỉ chọn được năm em nhưng đủ khiến tôi hài lòng vì quả thật các em này đều có chất lượng cao. Học viện không đặt ra chỉ tiêu phải tuyển bao nhiêu em vào vòng chung kết và chúng tôi mong muốn có càng nhiều tài năng bóng đá càng tốt”.

Có mặt tại buổi dự tuyển, bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui và cảm động khi biết nhiều thí sinh từ các tỉnh xa vẫn lặn lội đến dự thi với khao khát trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn của Học viện NutiFood cho dù tuổi đời so với nhiều lò đào tạo khác còn non trẻ. Tôi khó tả cảm giác của mình trước hình ảnh bà cụ 85 tuổi từ Quảng Ngãi đi xe đò vào TP.HCM để ủng hộ cháu nội dự thi. Hay cả một đại gia đình từ Đà Lạt đến sân tìm hiểu chờ… sang năm cho cậu bé sinh năm 2006 chưa đủ tuổi. Khi ban tổ chức đồng ý cho em vào sân thi thử, cả gia đình đã reo mừng thích thú”.

Bà Nguyệt cho biết thêm: Khóa 1 của Học viện NutiFood mới khai sinh hai năm nhưng các cầu thủ nhí đã tiến bộ vượt bậc, cả về chuyên môn, thể lực và văn hóa. NutiFood tự tin với các học viên khóa 2 và những lứa tiếp theo sẽ cho ra lò nhiều cầu thủ vừa đá bóng giỏi vừa có văn hóa, đạo đức tốt.

Ngày 4-6, Học viện Bóng đá NutiFood sẽ tuyển sinh các cầu thủ nhí có năm sinh 2005. Tuy nhiên, có những em sinh năm 2004 chưa kịp đến dự thi vẫn có thể đăng ký. Tất cả thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ được Công ty NutiFood đài thọ chi phí đi lại, ăn ở trong suốt thời gian dự thi cùng một phụ huynh đi kèm. Dự kiến vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 29-6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.