Thi thể người Việt bị cướp bắn chết ở Angola được đưa về nước

(PLO)- Chiều 11-10, chị Nguyễn Thị Loan (27 tuổi, trú xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết dự kiến đêm 11-10, thi thể anh Lê Văn Quế (32 tuổi, chồng của chị Loan) - bị cướp bắn chết ở Angola, được đưa về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Dự kiến sáng 12-10, thi thể anh Quế tiếp tục được đưa về sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An), bằng đường hàng không. Sau đó gia đình sẽ đón nhận, đưa thi thể anh Quế về quê nhà ở Hà Tĩnh, làm lễ an táng.

Di ảnh và bàn thờ anh Lê Văn Quế (32 tuổi) được gia đình lập ở quê nhà (xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và đang chờ đưa thi thể anh về quê. Ảnh: ĐẮC LAM 

Chi phí đưa thi thể anh Quế từ Angola về đến nhà khoảng 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng), trong đó Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam tại Angola, cùng lòng hảo tâm của tất cả mọi người quyên góp giúp đỡ khoảng 17.000 USD. Số còn lại gia đình phải vay nóng để lo cho đủ.

 Người thân và người dân đến nhà thăm hỏi, động viên chị Nguyễn Thị Loan (27 tuổi) - vợ nạn nhân Lê Văn Quế). Ảnh: ĐẮC LAM

Như đã đưa tin, ngày 8-10, chính quyền xã Xuân Liên cho hay đã nhận được thông báo tin buồn của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cho hay anh Quế đã từ trần lúc 11 giờ 30 ngày 4-10, do bị cướp có vũ trang bắn tại khu vực Viana - Luanda (Angola).

Năm 2013, anh Quế được “cò” đưa sang Angola lao động “chui” bằng đường du lịch, do vậy anh không có hợp đồng, không có bảo hiểm.

Lúc đầu đi sang để làm thợ xây dựng nhưng không có việc làm nên gia đình lại vay mượn gửi tiếp 160 triệu đồng để anh mở tiệm chụp ảnh và photocopy ở Angola.

Một số người lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh cho biết thêm, ngày nghỉ Chủ nhật (4-10), anh Quế từ ki-ốt photocopy của anh ở Angola đi ra mua nước uống thì gặp một nhóm cướp chỉa súng xin tiền.
Anh Quế đưa hai tay lên và ra hiệu là không có tiền. Nhóm cướp này liền nổ súng bắn xuyên đùi anh Quế rồi lục trong người lấy đi chiếc điện thoại của anh.
Sau đó, anh Quế được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều, anh đã tử vong. Cảnh sát ở Angola đã khám nghiệm tử thi và đang vào cuộc điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.