Một người Việt bị cướp bắn chết ở Angola

(PL)- Gia đình đã chạy lo đến hơn 300 triệu đồng cho anh Quế qua Angola làm ăn, anh mới chỉ gửi về 1/5 trong số đó để trả nợ.

Theo nguồn tin của chúng tôi, hôm nay (9-10), thi thể anh Lê Văn Quế (32 tuổi, quê xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được đưa lên máy bay để đưa từ Angola về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Ngày 8-10, chính quyền xã Xuân Liên cho hay đã nhận được thông báo tin buồn của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cho hay anh Quế đã từ trần lúc 11 giờ 30 ngày 4-10, do bị cướp có vũ trang bắn tại khu vực Viana - Luanda (Angola).

Chị Nguyễn Thị Loan (27 tuổi, vợ anh Quế) cho biết: “Gia đình đã làm thủ tục, đưa thi thể anh Quế từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An) bằng đường hàng không. Sau đó gia đình thuê xe đưa thi thể anh về quê nhà ở xã Xuân Liên để an táng”. Theo chị Loan, chi phí đưa thi thể anh Quế từ Angola về đến quê nhà hết khoảng 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng), trong đó Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam tại Angola, cùng lòng hảo tâm của tất cả mọi người quyên góp giúp đỡ khoảng 17.000 USD. Số còn lại gia đình phải vay nóng để lo cho đủ.

 
Di ảnh và bàn thờ anh Lê Văn Quế được gia đình lập ở quê nhà. Chị Nguyễn Thị Loan, vợ anh Lê Văn Quế cùng con và người thân bàng hoàng trước cái chết của anh Quế. Ảnh: ĐẮC LAM

Ông Hoàng Ngọc Thắm, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Quế rất khó khăn, cha của anh ở quê nhà bị tàn tật, sức khỏe yếu, phải đi xe lăn. Anh Quế cũng vừa lập gia đình, con mới gần hai tuổi. Khoảng một năm nay, anh Quế được “cò” đưa sang Angola lao động “chui” nên không có bảo hiểm, tiền gửi về nhà chưa đủ trả nợ trước đây vay mượn để “chạy” đi Angola”.

Theo lời chị Loan, trước khi anh Quế bị cướp bắn chết ít tiếng đồng hồ, anh có gọi điện thoại về cho chị Loan và cho biết tình hình ở Angola đang gặp khó khăn, xã hội phức tạp, nhiều cướp bóc, trấn lột.

Ôm con là bé Lê Minh Đức (18 tháng tuổi) vào lòng, chị Loan nói trong nước mắt: “Vợ chồng tôi nhờ anh em, bạn bè cầm sổ đỏ ngân hàng để vay tiền làm thủ tục cho anh Quế đi Angola. Tổng chi phí đưa cho “cò” hết 150 triệu đồng. Lúc đầu đi sang để làm thợ xây dựng nhưng không có việc làm nên gia đình lại vay mượn gửi tiếp 160 triệu đồng để anh mở tiệm chụp ảnh và photocopy ở Angola. Tuy nhiên, sau 18 tháng anh Quế sang Angola làm việc mới gửi về nhà trả nợ được 3.000 USD (hơn 60 triệu đồng). Giờ chồng bị bắn chết ở đất khách quê người, tôi không biết làm gì để trả tiền vay mượn đây”.

Trước đó, tháng 6-2015, anh Phạm Văn Tuân (32 tuổi, trú xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi lao động “chui” ở Angola, bị cướp bắn chết ở Camama (Angola).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.