Thi đấu yếu kém, đội Sài Gòn và TP.HCM đồng loạt ‘thay máu’

(PLO)- Ngoại binh yếu kém là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến đồng chủ sân Thống Nhất ngoi ngóp dưới đáy bảng xếp hạng và hai đội TP.HCM, Sài Gòn FC đồng loạt có thay đổi lớn.

Những ngày V-League nghỉ dài hơn cho các đội chuẩn bị chơi vòng loại cúp quốc gia là thời gian quý giá để một số CLB thanh lọc và thay thế cầu thủ. Đáng chú ý nhất là CLB TP.HCM sa thải ba ngoại binh Brazil, trong khi Sài Gòn FC cũng không sử dụng các cầu thủ Nhật đã trình làng.

So với các đối thủ, hai đồng chủ sân Thống Nhất đều có lực lượng ngoại binh yếu kém nhất. Họ không thể làm chỗ dựa vững chắc cho đồng nghiệp nội như nhiều đội bóng khác, trong lúc chi phí cho họ rất cao.

Ngoại binh Nhật Matsui để lại nhiều thất vọng sau 10 vòng V-League trong màu áo Sài Gòn FC. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau 10 vòng đấu, Sài Gòn FC chỉ ghi nổi 3 bàn thắng, đều do công của chân sút nhập tịch Đỗ Merlo. Họ hai lần thay tướng và hiện chỉ có 10 điểm, sau 3 trận thắng, 1 hòa, thua 6 trận, đứng áp chót bảng xếp hạng, hơn đội cuối bảng Hà Tĩnh 1 điểm.

Từ hạng 3 V-League năm ngoái, Sài Gòn FC tuột dốc không phanh. Thành tích bết bát buộc họ phải nhanh chóng thay đổi trước khi quá muộn. Các ngoại binh Daisuke Matsui 40 tuổi, hay tiền vệ Woo Sang-ho và tiền đạo Hiroyuki Takasaki đều phải nói lời chia tay V-League. Tiền đạo Đỗ Merlo 36 tuổi cũng không ngoại lệ, khi thời xuân sắc của anh đã trôi qua trong màu áo SHB Đà Nẵng và Nam Định.

Không có quá nhiều chọn lựa, HLV Phùng Thanh Phương có thể sẽ đăng ký lại tiền vệ Ryutaro Karube đang tạm ở phòng marketing của Sài Gòn FC. Cầu thủ này như một siêu dự bị của CLB nhằm bổ sung cho đấu trường AFC Cup nhưng vào tình thế cấp bách, anh phải xỏ giày sớm đá V-League. Những phương án thay thế khác của Sài Gòn FC là trung vệ Diakite từng do CLB TP.HCM thải ra, cùng một đích ngắm nữa là một tiền đạo ngoại chất lượng.

Ba tiền đạo Brazil không có nhiều đóng góp như kỳ vọng buộc CLB TP.HCM phải thay đổi. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, CLB TP.HCM cũng không khá gì hơn với 10 điểm, xếp hạng 12 ngay trên Sài Gòn FC nhờ có hiệu số bàn thắng bại cao hơn. Thế nhưng thành tích của thầy trò Polking không xứng đáng với kỳ vọng và sức đầu tư. Thê thảm nhất là ba ngoại binh tiền đạo Brazil Dario, Joao và Barros vừa kém cỏi, vừa không phù hợp với lối chơi chung của CLB. Trong số 10 bàn thắng của TP.HCM, họ đóng góp chỉ có hai bàn, một hiệu suất quá thấp, dù trận nào cũng ra sân.

Cái khó của HLV Polking lúc này là không tìm đâu ra chân sút giỏi thay thế trong một thời gian ngắn, chưa kể những ngoại binh đến Việt Nam phải trải qua 14 ngày cách ly y tế. Phương án “vơ bèo gạt tép” ngoại binh từ các đội bóng khác cho thấy nhiều hơn sự mạo hiểm.

Một sự thất vọng khác của hai đồng chủ sân Thống Nhất là sắp sửa chính thức nằm trong tốp tranh chung kết ngược khi giai đoạn một V-League chỉ còn ba vòng nữa khép lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.