Theo luật mà xử!

(PL)- Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng gọi cách ứng xử của đội Long An trên sân Thống Nhất chiều 19-2 là hành vi phản thể thao và đi ngược lại với tinh thần fair play trong bóng đá.

Sau đêm làm loạn, lãnh đội Long An và các cầu thủ đều biết rõ hành vi của mình đã gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của giải đấu. Điều nguy hiểm là sức lan tỏa của những trò kỳ dị 10 phút cuối trên sân Thống Nhất ở thời đại công nghệ thông tin bùng nổ khiến cho bóng đá Việt Nam trở nên tai tiếng khắp làng cầu thế giới.

Sự cố có một không hai đã khiến cả guồng máy đau đầu, từ Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT và VFF đều yêu cầu xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tập thể đội Long An.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bất bình về cách phản ứng tiêu cực của đội Long An và đề nghị ban tổ chức giải sớm gửi hồ sơ cho Ban Kỷ luật VFF xử lý nghiêm vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng tỏ ra rất sòng phẳng khi nói: “Ai sai trong trận này cứ theo luật mà xử. Tôi có mặt theo dõi trận đấu và không thể chấp nhận nổi hành vi của đội Long An. Tôi không quan tâm đến việc trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi đúng hay sai trong tình huống ấy nhưng hành động phản ứng của lãnh đội và một số cầu thủ Long An là sai”.

Ông Thắng từng là chủ tịch CLB Long An và sau khi lên làm chủ tịch VPF, ông đã giao lại quyền quản lý đội bóng cho em trai Võ Thành Nhiệm. Cũng chính ông Nhiệm có phản ứng gay gắt với trọng tài sau pha thổi phạt đền mà ông nghi ngờ thiên vị cho đội chủ nhà TP.HCM.

Hôm qua, ông Võ Thành Nhiệm cho biết đã gửi đơn xin từ chức cho HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An khi cầu thủ của mình gây rối. Ông gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức giải, đến giới hâm mộ khi có thái độ thiếu kiềm chế, gây ảnh hưởng xấu đến làng bóng.

Ông Nhiệm chia sẻ: “Những việc tôi làm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thực sự lúc tôi xuống sân thể hiện quan điểm với trọng tài chỉ với mong muốn thay đổi quyết định thổi phạt đền quá khắc nghiệt. Tôi cũng có nhắc nhở cầu thủ tôn trọng quyết định của trọng tài nhưng không ngờ anh em bức xúc quá để xảy ra tình trạng như vậy. Mũi dại lái chịu đòn. Là người đứng đầu đội bóng, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật của ban tổ chức giải. Đội đá sáu trận mới có 4 điểm mà không may bị trừ nữa thì tội cho công sức của cầu thủ lắm”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.