Thẻ đỏ cho Aymen Hussein và thách thức với FIFA

(PLO)- Trong trận Iraq - Jordan ở vòng 16 đội Asian Cup, sau bàn mở tỉ số 1-0 của Jordan, các cầu thủ Jordan đã ngồi xuống mặt cỏ ăn mừng bàn thắng kiểu người Jordan ăn món Mansaf truyền thống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến khi Aymen Hussein ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Iraq ở phút 76, cầu thủ này cũng ra góc sân mừng bàn thắng bằng cách nhái lại kiểu ăn món Mansaf truyền thống của người Jordan. Hành động này của Aymen Hussein đã bị trọng tài Faghani người Iran rút thẻ vàng thứ hai (trước đó Aymen Hussein đã nhận một thẻ vàng) và bước ngoặt của trận đấu đến từ đó khi Iraq chơi thiếu người và kết quả chung cuộc là thua ngược 2-3.

15_thedo_AymenHussein_thachthuc_FIFA.jpg
Hành vi bị xem là xúc phạm đối thủ và chiếc thẻ đỏ dành cho Aymen Hussein.
Ảnh: GETTY IMAGES

Có ý kiến cho rằng trong thế giới Ả Rập, hành động dùng tay phải bốc thức ăn, như một kiểu ăn mừng “tạ ơn đấng phù hộ” là bình thường, nhưng ở đây Aymen Hussein lại dùng tay trái (tay được xem là làm các việc xấu xa) và đấy được xem là hành vi xúc phạm. Thực chất thì trong các cầu thủ Jordan khi ăn mừng bàn thắng lúc mở tỉ số cũng có người biểu hiện bằng tay trái nhưng không bị xem là xúc phạm.

Thẻ đỏ trên với Aymen Hussein đã đặt ra một vấn đề không hề nhỏ đối với FIFA, đó là nếu người điều khiển trận đấu không phải là trọng tài người Iran mà là một trọng tài châu Âu thì nhiều khả năng Aymen Hussein không bị đuổi khỏi sân. Bằng chứng là chính HLV người Tây Ban Nha Jesus Casas của đội Iraq không hiểu vì sao cầu thủ của mình bị đuổi khỏi sân cho đến khi ông được các trợ lý giải thích thì mới hiểu những vấn đề thuộc về văn hóa trong thế giới Ả Rập.

Trong bóng đá, luật 12 về các hành vi phạm luật và liên quan thẻ vàng, thẻ đỏ có khoản “hành vi phi thể thao” và nếu phạt thẻ Aymen Hussein thì chỉ áp dụng ở “khung” đó nhưng không phải trọng tài nào cũng hiểu và biết về văn hóa khu vực hay vùng miền như cách mà trọng tài người Iran hiểu về hành vi xúc phạm của cầu thủ Iraq.

Sau chiếc thẻ đỏ tại Asian Cup, cụ thể là với Aymen Hussein của đội Iraq, chắc chắn sẽ là một thách thức cho FIFA và cho công tác trọng tài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.