Thầy trò Park Hang-seo đã đến Myanmar chuẩn bị quyết đấu

(PLO)- Chiều 17-11, đội tuyển Việt Nam sau buổi tập nhẹ đã đáp chuyến bay sang Yangon chuẩn bị lượt đấu thứ ba bảng A tranh ngôi đầu với chủ nhà Myanmar.

Sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Malaysia, thầy trò Park Hang-seo chỉ đứng nhì bảng A, do cùng 6 điểm với Myanmar nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại (5/0 so với 7/2).

Vì thế, cuộc đối đầu giữa chủ nhà Myanmar và đội tuyển Việt Nam rất gay cấn để xác định ngôi đầu bảng có tính chất quyết định một chiếc vé vào bán kết với nhiều khả năng tránh Thái Lan đang xếp nhất bảng B.

Đội trưởng Văn Quyết tươi tỉnh khi đặt chân đến sân bay Yangon. Ảnh: ANH VIÊN

Mặc dù đứng sau nhưng thầy trò Park Hang-seo ở chặng đường còn lại dễ thở hơn Myanmar. Trong các cuộc đối đầu trực tiếp, Văn Quyết và đồng đội hay thời kỳ sau của Công Phượng luôn nằm kèo trên với những chiến thắng đối thủ quen thuộc này.

Đặt trường hợp tuyển Việt Nam bị cầm hòa vẫn rộng cửa chiếm ngôi nhất bảng A, bởi ở lượt cuối học trò ông Park chỉ phải tiếp Campuchia trên sân nhà Hàng Đẫy. Trong khi đó, Myanmar sẽ làm khách lành ít dữ nhiều tại sân khách Malaysia.

Trung vệ Tiến Dũng (trái) và đồng đội tự tin ở trận làm khách. Ảnh: ANH VIÊN

Ưu thế của đội tuyển Việt Nam là một tâm lý thoải mái sau trận cầu khó có tính quyết định đã qua mặt Malaysia và tất cả đều ở trong một trạng thái sung sức.

Chiều 17-11, thầy trò Park Hang-seo đã đặt chân đến Yangon (Myanmar) và sẵn sàng cho một cuộc thử sức mới.

Hình ảnh mới nhất của đội tuyển Việt Nam khi vừa đến Myanmar:

Trọng Hoàng đã chơi tròn vai sau hai trận ra quân toàn thắng của tuyển Việt Nam khi anh được ông Park bố trí thay thế chỗ chơi của Văn Thanh. 

Tiền vệ Đức Huy và chân sút Hà Đức Chinh vui đùa với nhau dù vẫn chưa có phút nào ra sân ở AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo bình thản trong cuộc chơi nhiều toan tính với chỉ tiêu ban đầu là nhất bảng A cho các học trò.

Ông thầy người Hàn Quốc nhanh chóng lên xe về khách sạn giữa sự chăm chú của cánh phóng viên chủ nhà lẫn Việt Nam.

Một số cổ động viên Việt Nam hay tin thầy trò Park Hang-seo đến Myanmar đã tranh thủ ra chào đón.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.