Thầy trò ông Park mạnh mẽ chờ đá knock out với Philippines

(PLO)- Thầy trò Park Hang-seo hủy kế hoạch chuyển quân vào TP.HCM để thích nghi với thời tiết tương đồng ở Philippines chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi tại Bacolod.

Sau bốn trận vòng bảng AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam có ba trận thắng, một hòa, đứng nhất bảng A chờ gặp đội nhì bảng B là tuyển Philippines chơi hai trận bán kết.

Lượt đi, thầy trò Park Hang-seo sẽ thi đấu ở Bacolod (ngày 2-12) và trận lượt về chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Đây cũng là con tính của ông thầy người Hàn Quốc từ trước khi bóng lăn bởi ưu thế đá sân nhà lượt về bán kết và nếu vào chung kết cũng chơi ở Mỹ Đình lượt về.

Thầy trò ông Park sau trận cuối vòng bảng thắng Campuchia 3-0 dự kiến di chuyển vào TP.HCM trú quân nhưng bị vướng cơn bão số 9 nên quyết định ở lại Hà Nội tập luyện. Ngày 28-11, đội tuyển Việt Nam mới sang Philippines chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam duy nhất chưa bị thủng lưới bàn nào sau 360 phút vòng bảng.

HLV Park Hang-seo cho học trò nghỉ xả hơi sau trận thắng Campuchia 3-0 và ráo riết luyện tập trở lại.

Ông thầy người Hàn Quốc rất khát khao lần đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

Các tuyển thủ Việt Nam rất chăm chỉ và nghiêm túc hoàn thành giáo án của ban huấn luyện trước hai trận bán kết AFF Cup 2018 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tiền vệ Hồng Duy bật mí anh và đồng đội rất thoải mái sau khi giành vé chơi bán kết và việc gặp Philippines dưới sự dẫn dắt của HLV đẳng cấp Eriksson càng khiến đội tuyển Việt Nam có thêm động lực chiến đấu.

HLV Eriksson người Thụy Điển từng dẫn dắt tuyển Anh chơi World Cup rất lão luyện ở lần đầu phiêu lưu với tuyển Philippines chơi "ao làng" AFF Cup.

Nhưng so với đồng nghiệp Park Hang-seo hơn một năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông Eriksson chưa có nhiều kinh nghiệm bằng, nhất là trong khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2018 và chướng ngại mới là Philippines ở vòng bán kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.