Thầy trò ông Chung cầm hòa Bayern Munich

(PLO)- Đội tuyển nữ Việt Nam vừa có trận đấu giao hữu đầu tiên hòa 1-1 trong chuyến tập huấn tại Đức với CLB nữ Bayern Munich tại sân bóng thuộc trường đào tạo bóng đá Allianz.

Quân xanh của thầy trò HLV Mai Đức Chung là đội bóng rất mạnh đang xếp thứ hai tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Đức. Mặc dù gặp sự chênh lệch về đẳng cấp, cuộc đối đầu này thực sự là một cữ dượt quý giá cho các cầu thủ nữ Việt Nam trước khi bước vào tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2018.

HLV Mai Đức Chung đã tung ra đội hình tuyển nữ Việt Nam được xem là mạnh nhất như thủ môn Kiều Trinh, các hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi, các tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Thái Thị Thảo, Phạm Hoàng Quỳnh, Huỳnh Như và tiền đạo Hải Yến.   

Các cô gái Việt Nam vừa có trận hòa 1-1 đối thủ mạnh Bayern Munich.

Trước đối phương có thể hình và thể lực vượt trội, các cầu thủ nữ Việt Nam chủ động triển khai đội hình phòng ngự chặt chẽ, hạn chế các tình huống bóng bổng. Thế trận được duy trì cân bằng và sau hơn nửa thời gian hiệp một thăm dò lẫn nhau, các cầu thủ nữ Việt Nam mới bắt đầu mạnh dạn tìm cách dâng cao đội hình.

Phút 40, từ tình huống phối hợp ăn ý, Huỳnh Như bất ngờ dứt điểm chính xác, đánh lừa thủ môn đối phương để ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Thủ môn Kiều Trinh và người hâm mộ Việt Nam tại Đức.

Hiệp hai tiếp tục dưới trời mưa, mặt sân ướt và khá lạnh. Mặc dù vậy, khoảng thời gian hơn ba tuần tập thể lực với HLV Palmer đã phát huy tác dụng. Các cầu thủ Việt Nam liên tục đeo bám đối phương, quyết liệt trong các pha tranh chấp.

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam tại Đức có mặt trên sân, các học trò HLV Mai Đức Chung thi đấu hào hứng và tiếp tục duy trì thế cân bằng. Tiếc là các nữ tuyển thủ Việt Nam đã không thể giữ nguyên vẹn mành lưới sau pha ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 ở phút 75 của Bayern Munich.   

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam còn một trận đấu giao hữu nữa gặp CLB Hoffenhiem vào ngày 29-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.