Thầy Park không hài lòng về học trò và… trọng tài

(PLO)- Sau trận hòa không bàn thắng trên sân khách Myanmar, ông thầy Park Hang-seo không giấu vẻ buồn rầu vì học trò của mình không đạt mục tiêu 3 điểm. Ông cũng không hài lòng về công tác trọng tài.

HLV Park Hang-seo cho rằng đội tuyển Việt Nam đã không may mắn để giành một trận thắng sau hàng loạt cơ hội tạo ra. Ông thầy người Hàn Quốc rất thành thật nói các học trò thể hiện một số điểm tích cực nhưng ông chỉ hài lòng một nủa về cầu thủ.

Ông Park cho biết: “So với hai trận đấu trước, các cầu thủ của tôi chơi không hay hơn, nếu không muốn nói là chưa đúng sức mình. Bên cạnh đó, chúng tôi không gặp may mắn khi nhiều tình huống ngon ăn bị trôi qua trước mũi giày. Sau giờ giải lao, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhưng không thể phá lưới đối phương. Đấy là điều khiến tôi không hài lòng. Trận hòa sẽ khiến cuộc chơi gay cấn hơn, dù tôi vẫn muốn có 3 điểm”.

HLV Park Hang-seo không vui khi chỉ có 1 điểm trên sân của Myanmar. Ảnh: TRÂM ANH

Hiện đội tuyển Việt Nam vẫn đứng nhì bảng A, xếp sau Myanmar do cùng 7 iểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (5/0 so với 7/1). Điều lo ngại của ông Park là trận cuối buộc phải chơi hết mình để thắng đậm Campuchia, với mục đích là hơn hiệu số Myanmar (sẽ làm khách trên sân Malaysia cùng ngày 24-11).

“Chúng tôi có thể sẽ tranh ngôi nhất bảng A nhờ các chỉ số phụ. Vì thế, đội tuyển Việt Nam phải dốc sức để thắng Campuchia ở lượt đấu cuối sắp tới”. Ông Park phân tích.

Đánh giá về công tác trọng tài, ông Park lắc đầu: “Tôi không biết các trọng tài phối hợp ở pha bắt việt vị Văn Toàn khi đưa bóng vào lưới Myanmar có đúng hay không. Do tôi đứng quá xa nên không thấy rõ. Tuy nhiên, việc xử lý của tổ trọng tài trong nhiều tình huống là không tốt”.

Công Phượng bị các cầu thủ Myanmar bắt chặt. Ảnh: TRÂM ANH

HLV Park Hang-seo thừa nhận ông còn nhiều việc phải làm để giúp học trò chơi bóng ngày càng tốt hơn để đạt cái đích cuối cùng vô địch AFF Cup 2018: “Các cầu thủ của tôi còn rất trẻ, có nhiều người dưới 23 tuổi. Tất cả đều rất nỗ lực hết sức mình. Họ chơi trong một sân vận động đầy ắp khán giả cuồng nhiệt mà không run sợ. Nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, họ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa theo thời gian”.

Trong khi đó, HLV Antoine Hey thỏa mãn: “Myanmar không thủ hòa một cách may mắn. Trận cầu này rất hấp dẫn và các học trò của tôi đã tập trung thi đấu tốt suốt 90 phút”.

HLV Antoine Hey hài lòng với 1 điểm cho Myanmar. Ảnh: TRÂM ANH

Ông Hey tiết lộ ban huấn luyện Myanmar đã nghiên cứu kỹ cách chơi của đội tuyển Việt Nam và hướng dẫn các cầu thủ kiềm chế chặt chẽ một số mũi nhọn nguy hiểm.

Nhận định về tình hình ở lượt cuối, HLV Antoine Hey bật mí: “Chúng tôi còn một trận làm khách rất khó khăn trên sân của Malaysia nên tôi đã tính toán phân phối sức cho học trò một cách tốt nhất khi đối đầu Việt Nam. Đội tuyển Myanmar xem trận cuối là chung kết”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.