Thầy Park đi tìm trung vệ cho tuyển Việt Nam

(PL)- Chỉ có mỗi trung vệ Quế Ngọc Hải chơi đủ 90 phút trong trận Viettel thắng chủ nhà Hà Tĩnh 1-0, còn lại các học trò ruột của HLV Park Hang-seo đều vắng mặt ở vòng 1 V-League 2020.

Vừa xong thời hạn tự cách ly 14 ngày sau khi trở về từ Hàn Quốc, ông Park đã chọn trận đấu muộn nhất Sài Gòn - SL Nghệ An dự khán để săn tìm nhân tài cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt ở hàng thủ.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thầy Park chỉ có thể quan sát ba vòng đấu V-League vừa khởi tranh cuối tuần qua nhằm lên đội hình cho tuyển Việt Nam chuẩn bị làm khách Malaysia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại, VFF vẫn chưa nhận thông báo chính thức của FIFA về việc sẽ hoãn các trận đấu cúp thế giới nên HLV Park Hang-seo vẫn chuẩn bị công việc bình thường cho cuộc đụng độ Malaysia vào cuối tháng 3.

Gạt qua nỗi lo học trò sẽ chưa kịp làm nóng và đạt điểm rơi phong độ cao nhất chỉ sau ba vòng đấu, ông Park còn rất băn khoăn về hàng phòng ngự không lành lặn như năm trận bất bại đã qua.

Vòng đấu khai mạc V-League nhiều học trò ông Park hoặc chưa lấy lại phong độ hoặc vắng mặt, đặc biệt ở hàng thủ. Ảnh: NGỌC DUNG

Ở vòng 1 V-League, duy nhất có mỗi Quế Ngọc Hải chơi đủ 90 phút lệch biên phải trong màu áo của Viettel đá sân khách thắng Hà Tĩnh 1-0. Đáng lo cho ông Park vừa phát sinh ca chấn thương cổ chân của trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng chơi cho Viettel. Cầu thủ này ngồi ngoài dưỡng thương và chỉ vào sân khoảng vài chục giây cuối bù giờ vẫn không kịp chạm bóng. Có thể chấn thương của Bùi Tiến Dũng nhẹ nhưng anh vẫn cần nghỉ ngơi và tập nhẹ cho đến khi bình phục hoàn toàn.

Chưa bao giờ ông thầy người Hàn Quốc lo lắng cho khả năng phòng thủ của đội tuyển như lúc này khi mất quá nhiều trụ cột, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Trong ngày 8-3, trung vệ Duy Mạnh phải ngồi xe lăn sang Singapore khám chấn thương đứt dây chằng gối phải trước khi quyết định ngày mổ. Trung vệ Đình Trọng đi cùng chuyến với Duy Mạnh kiểm tra vết đau gối cũ và anh cũng chắc chắn không lên tuyển còn do thẻ phạt.

Ở tận Hà Lan, hậu vệ đa năng Văn Hậu không may bị chấn thương với dự đoán ít nhất hai tuần nữa mới trở lại. Còn hậu vệ phải Trọng Hoàng dù vẫn ra sân đá tiền vệ tại Viettel lại vắng mặt vì thẻ phạt. Chưa hết, trung vệ siêu dự bị Hữu Tuấn cũng ngồi ngoài ở trận TP.HCM qua mặt chủ nhà Quảng Nam 3-1. Như vậy, có đến 6/7 hậu vệ của HLV Park Hang-seo như ở trận gần nhất thắng UAE 1-0 đang gặp những vấn đề khác nhau, rất nhiều khả năng vắng đủ trong trận làm khách trên sân Bukit Jalil.

Ông Park từng thổ lộ cuộc chiến với Malaysia sắp tới có tính quyết định rất lớn đến việc giành vé đi tiếp ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đội tuyển Malaysia đứng nhì bảng G, chỉ còn kém Việt Nam có 2 điểm với ưu thế sân nhà sẽ tìm mọi cách soán ngôi đầu. Chuyện thắng thua ở cuộc đụng độ này ảnh hưởng rất lớn đến vị trí lẫn tâm thế của học trò ông Park cho hai trận cuối tiếp Indonesia và làm khách UAE.

Hy vọng HLV Park Hang-seo trong các chuyến “vi hành” V-League sẽ tìm ra thêm nhiều nhân tố bí ẩn giúp đội tuyển Việt Nam đạt mục tiêu lớn.

Người mới mà cũ của thầy Park

Tin vui của HLV Park Hang-seo sau vòng 1 V-League 2020 là sự tác hợp của hai trung vệ Thành Chung và Việt Anh ở đội Hà Nội. Trong trận thắng khách Nam Định 4-2, gương mặt trẻ Việt Anh còn ghi bàn thắng cho đội nhà. Việt Anh xuất hiện đá cặp chung với Thành Chung từ khi Duy Mạnh bị chấn thương ở trận Siêu cúp và chiếm luôn suất đá chính vì thiếu người. Đây là hai cầu thủ từng khoác áo U-23 Việt Nam vô địch SEA Games 30 và rất dễ lọt mắt xanh của thầy Park cho lần hội quân tuyển quốc gia ngày 21-3. Thành Chung dày dạn hơn Việt Anh và cả hai có lên tuyển nhưng phần lớn ngồi dự bị cho các đàn anh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.