Thầy Park chỉ ngán mỗi Thái Lan!

(PLO)- HLV Park Hang-seo không tham dự buổi lễ bốc thăm AFF Cup 2022 và cũng rất kiệm lời chia sẻ, bởi thói quen của thầy Park không muốn “đao to búa lớn”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rất nhiều lần ông Park từ chối dự báo trước mỗi trận đấu với lý lẽ “nếu nói mà không làm được thì người ta lại “đánh” tôi”.

Trong lần trò chuyện gần nhất với báo chí Hàn Quốc, ông Park nói về hai lần thua cuộc để lại nhiều luyến tiếc nhất là hồi bị loại khỏi vòng bảng U-23 châu Á 2020 với tư cách đương kim á quân; lần thứ hai là trận thua Thái Lan 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2021 và trận hòa không bàn thắng lượt về khiến đội tuyển Việt Nam trở thành cựu vương Đông Nam Á.

Ông Park sẽ chỉ ra đường vào chung kết AFF Cup 2022 cùng quyết tâm đánh bại người Thái. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông Park sẽ chỉ ra đường vào chung kết AFF Cup 2022 cùng quyết tâm đánh bại người Thái. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông Park từng bày tỏ “Thái Lan có gì phải sợ?” và luôn dặn dò các học trò phải thật bản lĩnh khi đối đầu với người Thái nhưng sau trận thua AFF Cup đó, thầy Park rất thận trọng. Nói ông ngán Thái Lan nhất ở cuộc chơi Đông Nam Á cũng không sai, vì chưa bao giờ ông là bại tướng khi đối diện với các đội bóng của khu vực. Việc ông Park vừa giúp học trò U-23 Việt Nam đá thắng U-23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31 hồi tháng 5 vẫn chưa làm ông nguôi ngoai vì mất cúp AFF.

Hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF sẽ cạn vào cuối tháng 1-2023, đồng nghĩa cuộc chơi cuối cùng của ông với bóng đá Việt Nam chỉ còn đấu trường AFF Cup 2022. Dù rất dè dặt trước giờ bóng lăn nhưng ai cũng hiểu khao khát của ông Park là giành lại ngôi vô địch từ tay người Thái. Không gặp Thái Lan ở vòng bảng, thầy Park quyết phục thù đồng nghiệp trẻ Polking tại bán kết hoặc chung kết, để nếu có chia tay bóng đá Việt Nam là một cái kết có hậu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.