Thầy ngoại khó tồn tại ở V-League

(PL)- Chỉ còn hai vòng đấu nữa là khép lại mùa bóng, CLB TP.HCM cũng không còn đủ kiên nhẫn với HLV Alain Fiard. 

Ông thầy người Pháp bị sa thải với lý do đội bóng cần mạnh mẽ hơn ở… mùa sau, còn mùa này vẫn khiêm tốn với chỉ tiêu trụ hạng.

Thế là bao nhiêu mơ ước của ông Fiard gầy dựng một đội bóng mạnh cho quê hương của bà nội mình đã tan thành mây khói khi chưa qua nổi một mùa bóng có môi trường hư hư thực thực như V-League.

Thêm một lần nữa, sự mặc định thầy ngoại khó tồn tại ở V-League qua thất bại của ông Fiard đã thay lời muốn nói. Trừ mỗi trường hợp quá hiếm hoi của HLV Calisto có tài và sớm hòa nhập với bóng đá Việt Nam lại gặp ông chủ có tâm. Còn lại các thầy ngoại khác thường sớm rơi rụng vì không hiểu hoặc bất lực trong sân chơi V-League.

Thầy ngoại Alain Fiard đơn độc đã bị sa thải khi V-League còn hai vòng đấu nữa. Ảnh: HUY PHẠM

Lần này sau ông Fiard bị sa thải sẽ đến lượt HLV Petrovic của đội Thanh Hóa cũng là thầy ngoại cuối cùng ở V-League. Ông thầy người Serbia có bảng thành tích oanh liệt từng vô địch cúp C1 châu Âu nhưng vẫn sắp là bại tướng tại “vùng trũng”.

Thanh Hóa sau những cú đầu tư mạnh tay đã rất khao khát một lần lên đỉnh V-League nhưng rồi đến một vài khúc quanh, họ ngã ngựa một cách đau đớn. Có lúc ông Petrovic “ngửi” ra mùi khét đã bực bội phê phán ban tổ chức nên trao giải trước khi bóng lăn cho đội vô địch. Nhưng cũng có khi ông chẳng thể nào lý giải nổi vì sao học trò ông mất điểm, như ở vòng 24 tiếp khách B. Bình Dương hết động lực vẫn để trôi đi nhiều cơ hội mười mươi, cả pha sút phạt đền cẩu thả cuối trận của ngoại binh.

Thầy trò HLV Petrovic hiện đứng thứ ba, vẫn có cùng 42 điểm như đội đầu bảng Quảng Nam nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Cơ hội dường như đã khép lại với Thanh Hóa, cũng đồng nghĩa ông thầy Serbia từng vô địch cấp CLB châu Âu không còn chốn dung thân ở V-League.

Giải quốc nội của Việt Nam là một “điểm chết” của thầy ngoại vì chưa kịp hiểu, hoặc bị đánh hội đồng với những con tính trên bàn chứ không phải trên sân cỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.