Thầy Hàn có lăn tăn với bóng đá tình cảm?

(PL)- 17 giờ ngày 19-10, hai ông thầy Hàn Quốc Chung Hae-seong (TP.HCM) và Lee Tae-hoon (HA Gia Lai) sẽ chạm trán nhau trên sân Thống Nhất. TP.HCM đã chắc ngôi nhì V-League nhưng HA Gia Lai thì vẫn chưa chắc suất trụ hạng.

Nhiều người vẫn nhắc đến chuyện tình nghĩa giữa ông Chung từng dẫn dắt đội HA Gia Lai lại có mối thân tình với ông Lee nên khó tránh khỏi chuyện nhường nhịn. Nhưng đó là cách nghĩ của bóng đá Việt đã ăn vào tư tưởng nhiều đội từ lâu với kiểu tình nghĩa. Còn với hai ông thầy Hàn Quốc lại là chuyện khác với sự rạch ròi của người thầy luôn muốn học trò mình chơi sòng phẳng.

Cách đây một tháng, cuộc hội ngộ giữa HLV Guus Hiddink và HLV Park Hang-seo ở trận giao hữu U-22 Trung Quốc - U-22 Việt Nam, nhiều người chứng kiến ông Park ôm ông Guus Hiddink mừng đến rơi nước mắt vì cả hai từng có thời gian cùng nhau dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Họ dành cho nhau tình cảm và sự quý mến nhưng vào trận thì HLV Park Hang-seo xua quân chơi sòng phẳng thắng U-22 Trung Quốc. Kết quả đấy có phần dẫn đến việc HLV Guus Hiddink bị LĐBĐ Trung Quốc “trảm”. Sự rạch ròi của ông thầy người Hàn Quốc chính là công việc và trách nhiệm mà mình đảm nhận.

Người hâm mộ hy vọng ông Chung Hae-seong  và CLB TP.HCM sẽ không lăn tăn với kiểu bóng đá tình cảm. Ảnh: XUÂN HUY

Trở lại với V-League trước hai lượt trận cuối cùng, trên lý thuyết, HA Gia Lai vẫn có thể chót bảng, tức rớt hạng, hoặc phải đi đá play off, tức vị trí 13 chung cuộc. Nhưng như thế không có nghĩa là thầy Hàn Chung Hae-seong của TP.HCM nhớ đến mối thâm tình với đội bóng cũ HA Gia Lai hay vì cái tình với đồng nghiệp và cũng là đồng hương Lee Tae-hoon.

Mất điểm, TP.HCM vẫn giữ vị trí á quân còn có 3 điểm thì HA Gia Lai sớm tuyên bố trụ hạng trước một vòng đấu.

Giới hâm mộ bóng đá TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đang thần tượng thầy Hàn vì chuyên môn và vì cách giáo dục cầu thủ. Vì thế mà họ cũng hy vọng hai ông thầy Hàn Quốc sẽ xua quân đá sòng phẳng hơn là nhiễm bệnh “tình cảm” ở V-League.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.