Tháo hết cổng chào trang trí ở quận 1

(PLO)- Toàn bộ cổng chào trang trí ở quận 1 đã được tháo dỡ sau vụ ba cổng chào đổ đè người đi đường ngày 14-5.

Như tin đã đưa, chiều 14-5, ba cổng chào trên đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM đã đổ gục sau một cơn giông. Một người đi đường bị thương phải nhập viện.

Tháo hết cổng chào trang trí ở quận 1 ảnh 1
Sự cố cổng chào đè vào người đang lưu thông. ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Đại diện UBND phường Bến Nghé, quận 1, cho biết sau khi xảy ra tai nạn, UBND phường đã liên hệ Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Viễn Đông (đơn vị tài trợ) để khắc phục sự cố này. Đồng thời, yêu cầu công ty này kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các cổng chào trên địa bàn phường.

Phía Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Viễn Đông cho biết sau sự cố, công ty đã tháo dỡ toàn bộ cổng chào trên địa bàn quận 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường. "Đây là một công trình xã hội hóa của Công ty Viễn Đông. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do lốc xoáy. Hiện nạn nhân bị tai nạn (anh Nguyễn Văn Hiếu, 21 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) đã tỉnh táo" - đại diện Công ty Viễn Đông nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm