Thanh niên nhảy mái nhà 'lấy le' với bạn gái và cái kết bất ngờ

(PLO)- Vì muốn lấy le với bạn gái, một sinh viên nhảy qua mái nhà hai tòa nhà nhưng rơi nửa chừng và bị kẹt cứng giữa hai bức tường trong 4 tiếng đồng hồ.

Một sinh viên rơi từ trên cao xuống và bị kẹt cứng giữa hai tòa nhà trong 4 tiếng đồng hồ chỉ vì muốn lấy le với bạn gái, tin từ báo Pittsburgh Post-Gazette.

Vụ việc xảy ra vào lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương) ở TP Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ). Vì muốn lấy le với bạn gái mới quen, sinh viên này đưa cô bạn lên mái một tòa nhà và thực hiện cú nhảy sang mái tòa nhà bên cạnh.

Bước nhảy không đủ dài nên điểm rơi của anh chàng không phải là mái tòa nhà bên cạnh mà là khe hở giữa hai vách tường ngăn cách hai tòa nhà. Anh chàng đã rơi ba tầng nhà xuống khe hở rộng chưa tới 45 cm.

Lực lượng cứu hộ khoan tường cứu anh chàng chơi nổi.

Lực lượng cứu hộ khoan tường cứu anh chàng chơi nổi. Ảnh: TWITTER

Lực lượng cứu hộ phải dùng máy khoan khoan bức tường một tòa nhà để cứu anh chàng ra. Một lính cứu hộ được cắt cử đu dây xuống khe hở để giúp đỡ anh chàng này thoát lên. Anh chàng được cứu vào lúc 6 giờ sáng, sau 4 tiếng nhét mình trong khe hở.

Một mắt cá chân anh chàng bị vỡ do cú rơi. Sau khi được cứu, dù phải nằm băng ca tới bệnh viện nhưng anh chàng vẫn đủ sức vẫy tay với ống kính truyền thông. Anh chàng chơi nổi này 22 tuổi, là sinh viên Trường ĐH Grant Birdsong tại Pittsburgh.

Một nhà hàng phải nghỉ bán nửa tháng vì tường bị khoan nham nhở.

Một nhà hàng phải nghỉ bán nửa tháng vì tường bị khoan nham nhở. Ảnh: TWITTER

Hai tòa nhà này vốn là 2 nhà hàng. Chủ nhà hàng Qdoba có bức tường bị khoan than thở với hãng tin AP (Mỹ) rằng nhà hàng sẽ phải đóng cửa trong 2 tuần tới để sửa chữa lổ thủng bị khoan nham nhở để cứu anh chàng chơi nổi.

Còn nhà hàng Bruegger’s Bagels bên cạnh thì treo trước cửa tấm biển “Hôm nay, 23-8, chúng tôi sẽ không mở cửa trước 7 giờ sáng, vì hậu quả của việc một anh chàng thực hiện cú nhảy từ mái tòa nhà chúng tôi để gây ấn tượng với bạn gái rồi bị kẹt giữa hai bức tường!”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.