Gọi cho cảnh sát gần 400 lần vì... dại gái

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã thực hiện tới gần 400 cuộc gọi khẩn cấp đơn giản chỉ vì muốn nghe… giọng con gái.

Wang, một anh chàng độc thân 45 tuổi ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã gọi gần 400 lần vào số điện thoại khẩn cấp 110 của cảnh sát nước này, tính từ hồi đầu tháng tới nay.

Gọi cho cảnh sát gần 400 lần vì... dại gái ảnh 1

Wang khai rằng, anh ta làm như vậy không có mục đích nào khác ngoài chuyện muốn nghe giọng nói phụ nữ cho… khuây khỏa.

“Mỗi khi say rượu, tôi đều cảm thất rất chán chường. Vì thế, tôi muốn trò chuyện với các nữ sỹ quan”, Uwang nói.

Hiện, Wang đang bị cảnh sát tạm giam để thẩm vấn. Được biết, chỉ tính trong ngày 19.3, Wang đã gọi cả thảy 22 cuộc điện thoại tới số 110.

Theo Thu Thảo (Dân Việt / Qilu Evening News)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.