AFF Cup nữ 2022:

Thanh Nhã đã... ‘nhả đạn’

(PLO)-Tuyển thủ tuổi "teen" đóng đinh trận đấu ở trận mở màn trong chiến dịch bảo vệ ngôi "hậu" AFF Cup của tuyển nữ Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển thủ quốc gia Thanh Nhã đã có bàn thắng cho đội tuyển ngay trận ra quân AFF Cup 2022, đó là bàn thắng cuối hiệp 1 ấn định tỉ số 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam(VN) trước Campuchia.

Ra quân trận đầu bảng B gặp “kèo thơm” Campuchia tại sân Binan, HLV Mai Đức Chung đưa đội hình B chỉ cài cắm vài gương mặt giỏi như Hải Yến, Vạn Sự, trong khi Tuyết Dung, Huỳnh Như, Kim Thanh, Thùy Trang, Chương Thị Kiều... đều ngồi dự bị. Sau đó HLV Mai Đức Chung mới tung thành phần đội A vào sân để duy trì cảm giác thi đấu cho những trận tới.

Thanh Nhã đã... ‘nhả đạn’ ảnh 1

Thanh Nhã... nhả đạn đóng đinh trận đấu 3-0 cuối hiệp 1. Ảnh: CTP

Ba bàn thắng của VN do công của Vạn Sự, Hải Yến, Thanh Nhã ghi lần lượt vào các phút 17, 29 và 45 rất nhàn nhã. Đặc biệt hậu vệ cánh cực khỏe tuổi 19, “hot girl” Thanh Nhã đã ghi bàn rất tự tin.

Campuchia không phải là đối thủ của các “nữ chiến binh sao vàng”, gần đây nhất là SEA Games 31, VN thắng 7-0. HLV Mai Đức Chung thừa biết “kèo thơm” Campuchia nên đưa ra đội hình hai để học trò có cơ hội cọ xát.

Bảng B có hai đối thủ quá rõ ràng để “nhận” hai vé vào bán kết là Myanmar và VN.

Nguyễn Thanh Nhã ở tuổi 19, cực khỏe và rất lì lợm nên HLV Mai Đức Chung thường ưu ái tung cầu thủ chạy cánh này vào sân nếu có dịp để tích lũy kinh nghiệm và rèn giũa khả năng thi đấu khi em vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, nhất là lỗi để mất bóng chết người.

Tuy nhiên trước một Campuchia quá yếu, không những Nhã thể hiện sức mạnh mà hậu vệ tuổi “teen” này còn thực hiện pha solo và ra chân, bóng bay sệt, chéo góc cột xa khiến thủ môn Chea Sompors không thể phản xạ ngã người ngăn cản kịp.

Hiệp hai, tuy đội hình VN mạnh hơn, nhưng các tuyển thủ dường như chơi thể hiện một cử tập và không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Như vậy, ra quân trận đầu VN thắng Campuchia 3-0. Lượt trận thứ hai VN gặp tiếp “kèo thơm” Lào lúc 17 giờ ngày 9-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.