Thắng trong loạt đấu súng, đội bóng của bầu Hải vào chung kết

(PLO)- Chiều 19-12, cuộc chơi SV-League 2020 đã diễn ra trận bán kết 1 với chiến thắng nghẹt thở của ĐH Cần Thơ trước ĐH Khoa học Tự nhiên trên chấm luân lưu 11 mét để lấy vé vào chung kết.

Mặc dù giành ngôi nhất bảng A với thành tích bất bại nhưng ĐH Khoa học Tự nhiên vẫn chọn lối chơi phòng ngự trước ĐH Cần Thơ. Nhờ thế, đội bóng xứ Tây Đô có thời gian kiểm soát bóng tốt hơn với thầy trò Cao Tùng A Vĩ. Đội bóng của bầu Hải cũng lấn lướt hơn về số cơ hội ăn bàn.

Tuy nhiên, sự thận trọng của hai đội bóng đều có hàng phòng ngự kín kẽ khiến cuộc chơi hiếm muộn bàn thắng. Trong thế trận phòng ngự chặt, ĐH Khoa học Tự nhiên có một lần bắn phá nguy hiểm cầu môn đối phương ở phút 26 nhưng may mà hậu vệ của ĐH Cần Thơ lăn xả cứu thua.

Cầu thủ ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Cần Thơ giằng co quyết liệt sau hai hiệp đấu chính thức đã không để lọt lưới. Ảnh: ANH THÔNG.  

Mãi đến cuối hiệp một, ĐH Cần Thơ bắt đầu mở máy tấn công và tạo ra bốn cú dứt điểm hiểm hóc. Tiếc cho đội bóng của bầu Hải chưa có bàn thắng sau pha đá phạt trực tiếp đẳng cấp của Trọng Khang đưa bóng tìm đúng xà ngang. Liên tiếp những pha vây hãm khung thành của ĐH Khoa học Tự nhiên nhưng các học trò của HLV Châu Đức Thành chưa một lần phá lưới đối phương.

Hiệp một trôi đi cũng là lần đầu tiên, ĐH Khoa học Tự nhiên không thể ghi bàn mở điểm ở SV-League 2020 như thường lệ. HLV Cao Tùng A Vĩ chọn cách đá phòng ngự và thường sử dụng các đường chuyền vượt tuyến lên cho chân sút số một K'Công bứt tốc. Nhưng ở phía đối diện, cầu thủ ĐH Cần Thơ đã bắt rất kỹ tiền đạo này. Nó khiến cho K'Công không thể có bàn thắng ngay trong hiệp một như thói quen của anh trong ba trận đấu tại vòng bảng.

Ở hiệp đấu thứ hai, ĐH Cần Thơ vẫn giữ một thế trận gắn bó và chơi tốt hơn so với ĐH Khoa học Tự nhiên. Thế nhưng các học trò HLV Châu Đức Thành vẫn không thể ghi bàn thắng vào lưới đối thủ có hàng phòng ngự quá chắc chắn. Hai đội hòa nhau không bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức và buộc phải cùng nhau giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền.

Niềm vui của các cổ động viên cuồng nhiệt khi đội bóng xứ Tây đô giành chiếc vé đầu tiên của SV-League 2020 vào chung kết. Ảnh: ANH THÔNG.

Cuộc đấu trí giữa ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Cần Thơ ở loạt đấu súng diễn ra đầy kịch tính. Sau sáu loạt sút luân phiên cân não, đội bóng của bầu Hải đã thắng 4-3 trước thầy trò Cao Tùng A Vĩ, giành chiếc vé đầu tiên vào chung kết SV-League 2020.

Sau trận đấu, HLV Châu Đức Thành vẫn chưa hết hồi hộp chia sẻ: “Các em đá ép tim, kịch tính quá!”. Còn HLV Cao Tùng A Vĩ gửi lời chúc mừng đến ĐH Cần Thơ với sự tâm phục khẩu phục: "Đại học Cần Thơ xứng đáng giành chiến thắng. Đội bạn thi đấu tốt hơn chúng tôi. Xin chúc mừng Đại học Cần Thơ”.

Trận bán kết 2 diễn ra chiều 20-12 cũng trên sân Dĩ An (Bình Dương), ĐH Nông Lâm sẽ đụng độ ĐH Bách Khoa để xác định chủ nhân của chiếc vé cuối cùng vào chung kết SV-League 2020. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.