NGÀY 9-1, LƯỢT VỀ BÁN KẾT AFF CUP: VIỆT NAM - INDONESIA (VTV5 TRỰC TIẾP 19 GIỜ 30)

Thắng trong 90 phút!

(PLO)-  HLV Shin Tae-yong mạnh dạn nói các tuyển thủ Indonesia sẽ thắng chủ sân Mỹ Đình chỉ trong 90 phút mà không cần kéo dài đến hiệp phụ, trong khi ông Park thách thức đồng nghiệp làm được hãy nói.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 hòa không bàn thắng trên sân Bung Karno, hai ông thầy người Hàn Quốc tái đấu nhau ở sân Mỹ Đình dự kiến sẽ rất căng thẳng và nóng bỏng theo kiểu “gà tức nhau tiếng gáy”. Có thể thấy HLV Shin Tae-yong có quyền tự tin ở màn gặp lại, sau 90 phút tại sân nhà Indonesia có màn trình diễn lợi hại hơn học trò HLV Park Hang-seo.

Thủ môn Văn Lâm có ít nhất hai pha cứu thua trong lúc các chân sút tuyển Việt Nam (VN) chỉ có mỗi cú vô lê đập đất vọt xà của Quang Hải là đáng chú ý nhất. Điều này chắc chắn sẽ khiến ông Park chỉnh lại thước ngắm cho các cầu thủ, đồng thời tìm ra cách chế ngự lối đá mạnh mẽ của đồng nghiệp Shin dạy các học trò.

Hai HLV cùng là người Hàn Quốc nhưng căng nhau trong từng lời nói và hành động. Ảnh: ANH THỎA
Hai HLV cùng là người Hàn Quốc nhưng căng nhau trong từng lời nói và hành động. Ảnh: ANH THỎA

Đội tuyển Indonesia tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nguy hiểm hơn nhà vô địch AFF Cup 2018 - là điểm tựa lớn cho ông Shin Tae-yong tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà chỉ trong 90 phút. Rõ ràng tuyển VN dù năm trận chưa bị thủng lưới nhưng kiểu đá dưới sức và dưới chân Indoneisa như đòn cảnh báo họ cần thận trọng, rút kinh nghiệm nhiều hơn ở cuộc tái ngộ đêm 9-1.

HLV Park Hang-seo cho biết ông đã chuẩn bị mọi thứ cho các học trò đón tiếp Indonesia và cũng không quên cảnh báo đồng hương Shin Tae-yong: “Nếu thua, tôi chấp nhận ông Shin Tae-yong nói đúng. Còn nếu chúng tôi thắng, ông Shin đừng nói về điều đó nữa (Indonesia thắng trong 90 phút). Tôi nghĩ HLV phải chứng minh bằng kết quả trận đấu và chịu trách nhiệm chứ không phải bằng lời nói”.

Ông Park không ngần ngại khẩu chiến có thể do bản thân có những khúc mắc mang tính cá nhân với ông Shin, dù hai ông đều là người Hàn Quốc. Còn nhớ sau trận bán kết lượt đi trên sân Bung Karno ngày 6-1, ông Park từ chối bắt tay đồng hương mà không cần giải thích lý do.

Lượt đi bất phân thắng bại hứa hẹn lượt về sẽ rất căng thẳng trên sân Mỹ Đình. Ảnh: ANH THỎA

Lượt đi bất phân thắng bại hứa hẹn lượt về sẽ rất căng thẳng trên sân Mỹ Đình.
Ảnh: ANH THỎA

Chính vì những mâu thuẫn riêng tư, ông Park đang rất khao khát đánh bại ông Shin và bên kia chiến tuyến cũng thế. Dĩ nhiên, họ vừa mong đi tiếp lại vừa muốn giải quyết nhau trong 90 phút để không mất nhiều sức cho loạt trận chung kết. Sự kèn cựa và căng thẳng giữa hai nhà cầm quân chắc chắn sẽ tiếp thêm lửa cho các học trò nỗ lực đánh bại nhau để chứng minh thầy mình đúng và giỏi hơn.

HLV Shin Tae-yong khẳng định chủ nhà VN mệt mỏi hơn khi phải bay hai chặng từ Indonesia về đến Hà Nội lúc nửa đêm, trong lúc đội khách đáp chuyên cơ đã có mặt ngay chiều 7-1 và nhanh chóng ổn định nơi ăn chốn ở. Ông cũng thừa nhận Indonesia không gặp bất lợi nào ở trận tái đấu, dù chơi trên mặt sân Mỹ Đình không tốt.

Quen đá trên sân nhà dưới sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà cùng một hàng thủ vững chắc sau năm trận chưa để thủng lưới, cơ hội cho thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng cao hơn Indonesia. Nhưng đội tuyển VN rất cần lưu ý về ưu thế bàn thắng sân khách, nghĩa là không được để Indonesia hòa có bàn thắng hay an toàn hơn thì phải chiến thắng đối thủ này.

Hai HLV người Hàn Quốc tuyên chiến

+ HLV Park Hang-seo: “Nếu tuyển Việt Nam thắng Indonesia, tôi sẽ còn hai trận chung kết AFF Cup 2022 và ngược lại, đây là trận cuối cùng của tôi. Đúng là đội tuyển Indonesia đã mạnh lên nhiều và mong họ chứng minh điều đó trong trận tái đấu. HLV Shin Tae-yong có năng lực và từng thể hiện mình tốt trong quá khứ. Ông ấy cũng đã đưa bóng đá Indonesia phát triển”.

+ HLV Shin Tae-yong: “Hai đội đều muốn thắng để vào chung kết. Indonesia không bao giờ muốn hòa hay phải đá hiệp phụ. Chúng tôi cố gắng để kết thúc trận đấu trong 90 phút. Indonesia đến với AFF Cup 2022 với mục tiêu chiến thắng. Vì thế, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất. Tôi nghĩ đội tuyển VN tổ chức phòng thủ rất tốt và thể hiện nhiều sức mạnh nhưng không có nghĩa là chúng tôi tấn công không tốt”. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.