Than KSVN khiến Hà Nội chật vật giành giật một điểm

(PLO)- Đội bóng thủ đô mắc sai lầm, đưa bóng về lưới nhà sau đó dồn ép Than Khoáng Sản Việt Nam giành lại 1 điểm chỉ ba phút trước khi trận đấu tâm điểm vòng bốn bóng đá nữ Vô Địch Quốc Gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 kết thúc.

Ở cuộc đối đầu được chờ đợi nhất vòng này, Than Khoáng Sản Việt Nam chọn lối chơi phòng thủ phản công trước một Hà Nội toàn diện hơn về mọi mặt. Chiến thuật hợp lý của đội bóng đất mỏ khiến các cô gái Hà Nội, dù tổ chức nhiều đợt tấn công nhưng không thể nào đưa bóng xuyên thủng mành lưới đối phương ở hiệp một.

Hà Nội dù bị Than Khoáng Sản Việt Nam chia điểm vẫn vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng. ẢNH: CMQ 

Phút 74 trong một pha phản công của các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam, Thanh Huyền lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà trong sự bàng hoàng của các đồng đội.

Bàn thua “lãng” buộc đại diện thủ đô đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Phút 87, cầu thủ Nguyễn Thị Huế vào thay người thực hiện cú “bắt vôlê” cực chuẩn quân bình tỉ số 1-1, chính thức giành lại một điểm cho Hà Nội.

Trận hòa nghẹt thở giúp Hà Nội (10 điểm) duy trì chuỗi bốn trận bất bại đồng thời vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Phong Phú Hà Nam tiếp TGN Thái Nguyên dự báo sẽ dễ dàng cho chủ nhà lại diễn ra không như mong đợi.

Sau 45 phút dồn ép đối thủ không có bàn thắng nào được ghi, đoàn quân HLV Đoàn Minh Hải thở phào khi Thanh Hương thực hiện cú sút xa hạ gục thủ môn Thu Trang mở tỉ số ở phút 51.

Mãi đến phút 75 từ đường chuyền của Vũ Thị Thúy, cú bật cao đánh đầu đẹp mắt của đội trưởng Bùi Thị Như giúp chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Phong Phú Hà Nam (áo vàng) thở phào với ba điểm giành được trước TNG Thái Nguyên.

Với 3 điểm quý giá, Phong Phú Hà Nam tích lũy 7 điểm bám sát Than Khoáng Sản Việt Nam (7 điểm xếp trên nhờ hiệu số phụ) ở vị trí thứ ba tổng sắp.

Cũng trong khuôn khổ vòng bốn diễn ra lúc 16 giờ 30 chiều nay (1-6), dự báo đương kim vô địch TP.HCM I sẽ dội “mưa bom” vào lưới tân binh Sơn La.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.