Thẩm phán hỏi sốc: 'Bị cưỡng bức sao không khép chân'

(PLO)- Một thẩm phán Canada bị buộc phải từ chức vì căn vặn nạn nhân cưỡng hiếp: “Tại sao cô không đơn giản khép hai gối lại với nhau?”.

Thẩm phán Robin Camp tại Tòa án liên bang Alberta (Canada) vừa phải từ chức ngày 9-3 vì hỏi sốc một nạn nhân bị cưỡng hiếp tại sao không “khép hai đầu gối lại”, theo Washington Post.

Vụ việc xảy ra vào tháng 9-2014. Thẩm phán Camp xét xử nghi can Alexander Wagar (29 tuổi) nghi ngờ cưỡng hiếp một phụ nữ 19 tuổi trong một bồn tắm tại một buổi tiệc trong nhà.

Trong phiên xử, thẩm phán Camp đã hỏi nạn nhân: “Tại sao cô không đơn giản khép hai gối lại với nhau?”, có lúc còn nhầm lẫn nạn nhân là “bị cáo”. Ông Camp còn căn vặn sao nạn nhân không “áp phần dưới cơ thể xuống tận đáy bồn tắm để thủ phạm không tấn công được?”.

Thẩm phán Robin Camp vừa mất chức vì căn vặn nạn nhân cưỡng hiếp sao không khép chân. Ảnh: TWITTER

Thẩm phán Robin Camp vừa mất chức vì căn vặn nạn nhân cưỡng hiếp "sao không khép chân". Ảnh: TWITTER

Thẩm phán Camp sau đó còn nghi ngờ nạn nhân “muốn quan hệ, đặc biệt khi đã uống rượu”. Ông Camp có lúc còn nói với bị cáo Wagar rằng “tình dục và nỗi đau thỉnh thoảng đi cùng nhau”, rằng “đó chưa hẳn là điều xấu”.

Thẩm phán Camp tuyên bị cáo Wagar trắng án, tuy nhiên nạn nhân kháng cáo. Và một lần nữa trong phiên tòa tháng 1-2017, Wagar lại được tuyên trắng án sau khi thẩm phán mới kết luận không có chứng cứ xác đáng chứng minh Wagar tấn công tình dục người phụ nữ.

Nữ nạn nhân nói cô cảm thấy tuyệt vọng và bị đe dọa vì thái độ của thẩm phán Camp, đến nỗi từng muốn tự tử. “Ông ấy hỏi thế để được gì? Ông ấy làm tôi thấy ghét bản thân, khiến tôi cảm thấy mình như một con đàn bà dâm đãng”.

Vì nhận quá nhiều bức xúc từ công chúng, tháng 11-2015, Hội đồng Tòa án Canada đã thẩm tra vụ việc. Sau 15 tháng, ngày 9-3, hội đồng ra kết luận thái độ của thẩm phán Camp “rõ ràng đã hủy hoại tính công bằng, chính trực và độc lập. Sự thiếu năng lực của thẩm phán đã làm xói mòn đáng kể lòng tin của công chúng. Có đủ lý do để cách thức thẩm phán”.

Sau vài giờ, thẩm phán Camp đệ đơn từ chức cùng với lời xin lỗi đến “những ai đã cảm thấy tổn thương” vì lời nói của mình. Đơn từ chức được Giám đốc Tư pháp tỉnh Alberta Jody Wilson-Raybould chấp nhận cùng lời tuyên bố: “Tấn công tình dục hay bạo lực giới tính dù bất cứ hình thức nào cũng không chấp nhận được và chúng tôi sẽ tiếp tục đứng về phía nạn nhân”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.