Khai mạc Cúp C1 Futsal châu Á

Thái Sơn Nam thua ngược tại giải Futsal châu Á

(PLO)- Ngày khai mạc giải vô địch Futsal châu Á mới trải qua ba trận đấu nhưng giải đã hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao và giàu chất cống hiến. Mục tiêu vào tứ kết của chủ nhà Thái Sơn Nam bị đe doạ nghiêm trọng sau trận thua đầu tiên.

Đúng như dự đoán, giải Cúp C1 Futsal châu Á là giải của những đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Hơn thế nữa mỗi đội tham dự được phép đăng ký ba ngoại binh và có hai ngoại binh ra sân cùng lúc nên tính hấp dẫn, kịch tính, và thách thức càng gay go hơn. 

Ngoại binh Tayyebi (xanh) của Thái Sơn Nam

Dù đã một lần hạng ba giải này năm 2015, nhưng khi Thái Sơn Nam là chủ nhà của giải đấu thì HLV Rodrigo chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn vào tứ kết, tức vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên ra quân trận đầu, Nhà vô địch Việt Nam đã thất bại 4-5 trước Erem FC đến từ Kyrgyzstan. Kyrgyztan có nền Futsal không mạnh, nhưng với việc tăng cường ngoại binh nên Erem trở thành đối thủ rất cứng cựa. Ra quân trận đầu dù chơi sân nhà nhưng Thái Sơn Nam đã thất thủ trong thế trận rượt đổi rất hấp dẫn.

Và ngoại binh thứ hai của Thái Sơn Nam là Lukaian (Brazil)

Hôm nay là ngày khai giải, đã diễn ra ba trận đấu. Ở trận đầu bảng C, Shriker Oska của Nhật đã đánh bại Shenzhen Nailing của Trung Quốc 5-1.

Ở bảng A, ngoài Thái Sơn Nam thua Erem 4-5, ở trận còn lại Al Dhafre (UAE) đã thắng Vic Vipers đến từ Úc 4-1.

Thái Sơn Nam rượt đuổi và đành chấp nhận thua Erem 4-5

Ngày mai tiếp tục các trận đấu của các bảng. Riêng bảng A, Thái Sơn Nam đá trận thứ hai lúc 19 giờ ngày 22-7 gặp Vic Vipers.

+ Một số hình ảnh các trận khác của ngày khai mạc:

Cổ động viên nước ngoài đến NTĐ Phú Thọ cổ vũ cho đội bóng đồng hương

Al Dhafra đánh bại Vic Vipers

Shriker Osaka (xanh) đánh bại đại diện Nailing của Trung Quốc 5-1

HLV của Shriker Osoka chỉ đạo...rất nhiệt

Các đội đều dùng quyền ngoại binh hết...cỡ, đăng ký ba, ra sân hai

HLV Rodrigo của Thái Sơn Nam ôm và chúc mừng đồng nghiệp  của đội Erem dù Thái Sơn Nam thua cuộc. Ảnh: PHẠM HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.