Giải Futsal Cúp Quốc gia 2015

Thái Sơn Nam: Kỳ vọng vào tài của tướng mới

Hôm nay (21-12), giải Futsal Cúp Quốc gia sẽ khởi tranh tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) với sự tham gia của tám đội, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Thái Sơn Nam chưa bao giờ đặt mục tiêu thấp ở các giải đấu từ cấp quốc gia đến cấp quốc tế. Chính vì vậy, tại Cúp Futsal Quốc gia lần đầu tiên được tổ chức, Thái Sơn Nam tiếp tục là ứng cử viên vô địch. Ngoài ra, đội bóng này còn chờ đợi làn gió mới trên băng ghế huấn luyện.

Người sẽ cầm lái Thái Sơn Nam tại giải Futsal Cúp Quốc gia 2015 là Nguyễn Bảo Quân, thủ quân của Thái Sơn Nam và đội tuyển Futsal Việt Nam trong nhiều năm qua. Đây cũng là giải đấu mà Bảo Quân sẽ thể hiện tầm ảnh hưởng của mình ở vai trò mới sau khi đã có một sự nghiệp thi đấu rất thành công.

Thái Sơn Nam: Kỳ vọng vào tài của tướng mới ảnh 1
Nguyễn Bảo Quân (áo trắng) - người sẽ cầm lái Thái Sơn Nam tại giải Futsal Cúp Quốc gia 2015. 

Sự xuất hiện của Bảo Quân trên băng ghế chỉ đạo cũng được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho Thái Sơn Nam, theo hướng trẻ trung hơn, giàu nhiệt huyết hơn. Xuất thân là một cầu thủ nổi tiếng, Bảo Quân chắc chắn rất hiểu các cầu thủ vì ngoài việc là học trò của anh, họ cũng chính là những đồng đội của Bảo Quân trong nhiều năm qua. Sự hiểu nhau hy vọng sẽ giúp cho Thái Sơn Nam tìm được sự gắn kết trong thi đấu cũng như phát huy được những điểm mạnh nhất của mình.

Theo lịch thi đấu đã được công bố, Thái Sơn Nam rơi vào nhánh không phải quá nặng. Ở trận ra quân thuộc vòng tứ kết, Thái Sơn Nam sẽ gặp Hoàng Thư Đà Nẵng. Nếu thắng trong cặp đấu này, Thái Sơn Nam sẽ tiến vào bán kết và gặp một trong hai đội bóng là BV An Phước Bình Thuận hoặc Sanatech Khánh Hòa.

Những đội bóng trên đều không phải là đối thủ quá khó đối với Thái Sơn Nam, nếu nhà cựu vô địch quốc gia thi đấu tập trung và thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Thử thách thật sự của Thái Sơn Nam có thể chỉ xuất hiện ở trận chung kết, nếu như đoàn quân của HLV Nguyễn Bảo Quân tiến vào trận đấu cuối cùng của giải.

Thái Sơn Nam: Kỳ vọng vào tài của tướng mới ảnh 2
 Các cầu thủ CLB Thái Sơn Nam đã sẵn sàng cho giải Futsal Quốc gia 2015.

Ở chung kết, nếu Thái Sơn Nam có mặt, nhiều khả năng họ sẽ tái ngộ một trong hai đội bóng có rất nhiều duyên nợ với họ là Thái Sơn Bắc hoặc đương kim vô địch quốc gia Sanna Khánh Hòa.

Một mục đích khác mà nhiều cầu thủ Thái Sơn Nam nói riêng cũng như các tuyển thủ quốc gia nói chung thuộc các đội bóng khác nhau hướng tới tại giải, đó là thể hiện phong độ tốt, nhằm thuyết phục HLV Bruno Garcia trước khi đội tuyển tập trung vào cuối tháng 12, chuẩn bị cho VCK Futsal vô địch châu Á 2016 sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau (trùng với thời gian của kỳ nghỉ tết Nguyên đán) tại Uzbekistan.

Chính vì thế, có lẽ các cầu thủ sẽ không muốn mất cơ hội trước vị HLV người Tây Ban Nha cho các suất có mặt ở đội tuyển, tại giải đấu mà đội tuyển Futsal Việt Nam thậm chí còn muốn vươn xa hơn tầm châu Á, đó là đoạt chiếc vé dự VCK World Cup Futsal (năm đội dẫn đầu giải châu Á sẽ giành vé đến Colombia dự VCK World Cup vào tháng 9-2016).

Với riêng HLV Nguyễn Bảo Quân và CLB Thái Sơn Nam, đấy đều là những mục tiêu hết sức quan trọng, cho bước mở đầu trên sự nghiệp cầm quân của cá nhân Bảo Quân và cho chính lời khẳng định của Thái Sơn Nam rằng họ vẫn là thế lực hàng đầu của Futsal Việt Nam, ngay cả khi đã bất ngờ để vuột mất ngôi vô địch quốc gia cách nay vài tháng.

Cúp Futsal Quốc gia 2105 diễn ra trong ba ngày 21, 23 và 24-12 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (Phú Nhuận, TP.HCM). Tám đội tham dự gồm: Thái Sơn Nam, Tân Hiệp Hưng, Hải Phương Nam, BV An Phước Bình Thuận, Sanna Khánh Hòa, Sanatech Khánh Hòa, Hoàng Thư Đà Nẵng và Thái Sơn Bắc. Các đội thi đấu theo thể thức chia cặp đá loại trực tiếp sau một lượt trận, qua từng vòng đấu.

Trong lần đầu tiên tổ chức, giải hứa hẹn sẽ là món quà dành cho người hâm mộ. Vé 0 đồng mua tại trang web: www.ticketbox.vn hoặc tại nhà thi đấu Rạch Miễu. Ngoài việc thưởng thức chuyên môn, những ai đến xem các trận cầu tại giải còn được hòa mình vào âm nhạc và những vũ điệu cuồng nhiệt của đội Cheerleader Saigon hotgirls. Riêng các trận khai mạc, bán kết và chung kết sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh HTV Thể thao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.