Thai-League lùi sâu, V-League rục rịch trở lại mùa COVID-19

(PLO)- Hai giải đấu hàng đầu khu vực có những động thái khác nhau trong mùa dịch; HLV Nishino không được tiếp xúc gần tuyển thủ Thái; Champions League thành "tội đồ". 

Thai-League lùi sâu, V-League rục rịch trở lại

Hai nền bóng đá hàng đầu khu vực đang có những hoạt động trái chiều. Nếu Thai-League quyết định dời đến ngày 2-5 mới tái trở tranh thì V-League dự định “dồn” quân đấu tập trung tại miền Bắc.

Thủ môn Văn Lâm đang thi đấu tại Thai-League. Ảnh: MTU

Cùng ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo thông tin mới nhất được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bốn giải đấu Thai-League 1-4 sẽ lùi thời điểm tái khởi tranh vào ngày 2-5. Cùng thời điểm, ban tổ chức V-League cũng đưa ra quyết định dời giải bóng đá chuyên nghiệp lẫn hạng Nhất đến sau ngày 15-4.

Theo kế hoạch dự kiến, Thai-League 1 (đã tranh tài được bốn vòng đấu) sẽ kết thúc vào ngày 24-10. Tương tự, một ngày sau (25-10), Thai-League 2 cũng sẽ về đích. Với V-League, lượt đi dự kiến hoàn thành vào tháng 7 cũng khó thành thực hiện do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Sau hai vòng đấu, CLB TP.HCM đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 6 điểm. Ở chiều ngược lại, SHB Đà Nẵng sau hai trận thua đậm giậm chân dưới đáy bảng.

Trọng Hoàng trong trận hòa 3-3 giữa Viettel và HA Gia Lai. Ảnh: NGỌC DUNG

Nhằm đối phó với tình hình, đơn vị tổ chức giải VĐQG VPF vừa đưa ra đề nghị “dồn” 14 CLB V-League đến các cụm sân thi đấu phía Bắc, tranh tài trên bảy sân vận động gồm Thiên Trường (Nam Định), Thanh Hóa, Lạch Tray (Hải Phòng), Cẩm Phả (Quảng Ninh), PVF (Hưng Yên), Hàng Đẫy, Mỹ Đình (Hà Nội).

Tuy nhiên, kế hoạch trên đang vấp phải sự phản đối của các CLB Quảng Nam, HA Gia Lai. Tất cả đều cùng nêu quan điểm, phải an toàn tuyệt đối đối với sức khỏe của các cầu thủ.

HLV Nishino được chỉ định không được tiếp xúc gần với các cầu thủ Thái Lan. Ảnh: GETTY

HLV Nishino không được tiếp xúc gần với các tuyển thủ Thái Lan

Dù được FAT tạo điều kiện đi tuyển quân nhưng HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino phải giữ khoảng cách với các cầu thủ nhằm tránh lây lan dịch COVID-19.

Chủ tịch FAT - ông Somyot  Phumpanmuang cho biết: “Thai-League đang tạm hoãn nhưng chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho HLV Nishino đến sân tập các CLB theo dõi cầu thủ. Trước khi đến sân tập, ông ấy sẽ thông báo để chúng tôi sắp xếp lịch hẹn phù hợp với các CLB, bố trí khu vực làm việc nhưng ông ấy không được tiếp xúc gần với các cầu thủ, nhằm tránh nguy cơ lây lan virus”.

Trước đó, HLV Nishino dự kiến quay trở lại Nhật Bản nghỉ ngơi nhưng kế hoạch buộc phải dừng lại, do quê hương ông cũng đang bùng phát dịch COVID-19. Và phải thực hiện cách ly 14 ngày nếu trở lại từ Nhật Bản.

Chiến lược gia người Nhật Bản hủy chuyến về quê do dịch COVID-19. Ảnh: GETTY

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan về vấn đề này, ông Somyot cho biết thêm: “FAT tạo điều kiện cho HLV Nishino hồi hương nhưng J-League (giải đấu có các tuyển thủ Chanathip, Theerathoon, Dangda, Kawin thi đấu) cũng đang tạm hoãn. Nếu về Nhật và trở lại Thái Lan, ông ấy buộc phải cách ly 14 ngày nên ông ấy quyết định không thực hiện chuyến đi ấy”.

44.000 khán giả có mặt tại San Siro được cho là nguyên nhân phát tán virus. Ảnh: REUTERS

Champions League, “tội đồ” phát tán COVID-19 tại châu Âu

Tờ Marca cho biết thị trưởng TP Bermago (Ý) xác nhận trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Atalanta và Valencia chính là nguyên nhân khiến dịch COVID-19 lây lan mạnh tại châu Âu.

Được biết trận đấu trên diễn ra ngày 20-2, thời điểm Ý chưa ghi nhận trường hợp dương tính nào với COVID 19. Cùng với đó, quốc gia “hình chiếc ủng” chưa đặt nặng sự nguy hiểm của đại dịch.

Nhiều cầu thủ tham dự trận đấu có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: UEFA

Phát biểu với Marca, Thị trưởng TP Bermago Giorgio Gori nhấn mạnh: “Trận đấu giữa Atalanta và Valencia không khác gì quả bom sinh học. Thời điểm đó chúng tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức này. Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được phát biện tại Ý vào ngày 23-2. Có thể hàng ngàn CĐV đến sân San Siro đã nhiễm bệnh và mang virus phát tán khắp nơi”.

Theo thống kê, hơn 44.000 CĐV có mặt tại sân San Siro theo dõi trận đấu. Ca nhiễm đầu tiên liên quan đến trận đấu được phát hiện vào ngày 25-3, từ một CĐV người Croatia đến Ý theo dõi trận đấu. Kế tiếp là hàng loạt ca dương tính của CĐV lẫn cầu thủ hai CLB như Ezequiel Garau, Jose Gaya, Eliaquim Magala và thủ môn Marco Sportiello của Atalanta.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.