Thai-League bị kiện vì trường hợp Calisto

(PLO)- Trước đây khi còn làm HLV Đồng Tâm Long An, ông Calisto từng “nắn gân” ban tổ chức và các giám sát trên sân Long An một vấn đề mà cuối cùng Calisto… đã thắng.

Thai-League vừa qua cũng dính trường hợp tương tự nhưng ban tổ chức nói rằng CLB phạm luật.

Đại diện lãnh đạo CLB Bangkok Glass họp báo thông báo khởi kiện ban tổ chức Thai-League.

Trước đây, khi ĐT Long An đá V-League trên sân nhà, một ngoại binh của họ bị đuổi (theo quy chế, mỗi CLB đăng ký năm cầu thủ ngoại, trên sân tối đa ba cầu thủ ngoại), HLV Calisto đã rút một cầu thủ nội ra nghỉ và tung vào ngoại binh khác. Lúc đó toàn sân bối rối, đội khách cũng bối rối và muốn kiện ĐT Long An vì phạm luật. Giám sát trận đấu Đặng Quang Dương cũng bối rối, cuối cùng ông gọi điện thoại trao đổi với các thành viên Ban tổ chức giải. Còn ĐT Long An thì vẫn được ba cầu thủ ngoại trên sân khi trước đó một cầu thủ ngoại bị đuổi.

Hôm qua (18-11) trận Thai-League giữa Bangkok United và BEC Tero, đội Bangkok thắng 1-0, đồng thời đẩy BEC Tero xuống khu vực có nguy cơ rớt hạng. Theo quy chế Thai-League, mỗi đội ra sân tối đa ba ngoại binh và một cầu thủ châu Á. Trong trận này Bangkok Glass tung ra đội hình xuất phát có các ngoại binh Kalifa Cisse (Pháp), Dragon Boskovic (Serbia), Leandro Tatu (Brazil) và một cầu thủ châu Á Okwunwanne (Qatar). Trong trận, Cisse bị đuổi… và Bangkok Glass đã thay thế bằng một ngoại binh khác là Gasmi.

Trận đấu vẫn diễn ra cho đến cuối trận nhưng sau đó Ban tổ chức Thai-League kết luận Bangkok Glass đã vi phạm quy chế và xử phạt Bangkok Glass thua 0-3.

Phía Bangkopk Glass khởi kiện Thai-League vì họ cho rằng họ không làm điều gì phạm quy chế vì trên sân của họ vẫn không vượt quá ba ngoại binh và một cầu thủ châu Á. Vì thế Bangkok Glass đã đâm đơn kiện Ban tổ chức Thai-League.

Hãy chờ xem vụ việc “phiên bản nắn gân” kiểu Calisto này Thai-League sẽ xử ra sao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.