Nhìn lại trận Việt Nam thắng Đài Loan: Chuyên nghiệp yếu hơn nghiệp dư

(PL) - Nhìn cách đá của Đài Loan rất giống với Philippines thời AFF Cup 2010 mà thầy trò HLV Calisto thua 0-2 trên sân Mỹ Đình.

Không riêng gì HLV Miura bây giờ mà thời HLV Calisto cũng vậy, khi đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ khỏe chịu áp sát, không ngại va chạm là hay rối, mất định hướng và mất cả phương án thi đấu đặt ra trước đó.

Một đội Đài Loan tập hợp lại từ tám đội bóng nghiệp dư trong một giải đấu nghiệp dư chủ yếu là các xí nghiệp và trường đại học dự giải, thế mà thầy trò HLV Miura vẫn khó đá và không làm chủ được tình hình. Thực chất thì Đài Loan không hay hơn và cũng không tinh hơn nhưng nhìn chung là khỏe hơn, thể hình tốt hơn và tâm lý thi đấu thoải mái hơn.

Cách phối hợp của đội Đài Loan khá nhuần nhuyễn thể hiện đội này có sự chu đáo trong chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Tuy nhiên, cái thiếu cơ bản của những cầu thủ Đài Loan là khả năng tận dụng cơ hội và dứt điểm quá kém. Đó cũng là bức chân dung phản ánh trung thực nhất về đội bóng gom quân nghiệp dư từ tám đội bóng xí nghiệp và trường đại học.

Trận thắng không thuyết phục của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: CTV

Gương mặt lo lắng của HLV Miura dù đã có 3 điểm đúng chỉ tiêu. Ảnh: CTV

Không áp lực thành tích vì Đài Loan tự nhận mình là yếu nhất bảng F. Đã thế lại được chơi trên sân nhà mà số khán giản đến xem đạt mức kỷ lục của lịch sử bóng đá lãnh thổ này thì rõ ràng họ rất sung sức. Họ lấy sức đấu lại những mặt yếu kém hơn và tâm lý thoải mái hơn trong khi các cầu thủ Việt Nam chân nặng như đeo chì.

Không chỉ đội tuyển Việt Nam thắng khó Đài Loan, mà ngay cả thầy trò HLV Kiatisak hồi tháng 6 cũng rất khó khăn mới thắng được đội này 2-0.

Đài Loan đá không hay nhưng vì sao có nhiều thời điểm họ cầm bóng tốt hơn đội Việt Nam? Điều này phản ánh họ có sự chuẩn bị cho giải đấu này. Họ lấy sức, lấy sức mạnh tinh thần và lấy thể hình để lấp đi những yếu kém và đã làm được trong nhiều thời gian trận đấu với Việt Nam.

Sau trận thắng vất vả này, thầy trò HLV Miura, nhất là HLV Miura lại bị dư luận chỉ trích nặng nề, vì đội tuyển Việt Nam thắng nhọc nhằn đối thủ yếu và không cho thấy những mảng miếng phối hợp của đội bóng kèo trên đã có 15 năm chuyên nghiệp. Thậm chí là tinh thần cũng kém và lối chơi thì cứ chơi bóng dài để đấu với thể hình của Đài Loan thì rõ ràng là bất lợi.

Đó là một phần tạo nên sự khó khăn cho tuyển Việt Nam nhưng có một điều là hàng tiền đạo của tuyển Việt Nam nói riêng và các cầu thủ tấn công ở tuyến giữa rất nhiều lần ngại sút xa lẫn xử lý chậm. Ngay cả Công Vinh đã mất đi hoàn toàn sự nhạy bén trong những tình huống cần tung đòn nhanh. Văn Quyết cũng thế, các tiền vệ khác như Minh Tuấn và Huy Toàn thì dường như sức khỏe đang rất kém. Bộ ba của tuyển Việt Nam thường thấy trong những pha dàn xếp là Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh trong trận thắng Đài Loan đều đứng trước những cơ hội nhưng dường như cả ba đều không thấy sự quyết đoán mạnh mẽ như trước đây.

Hãy chờ sự thể hiện lẫn điều chỉnh của “thuyền trưởng” Miura ít ra là ba trận sân nhà nữa tiếp Đài Loan, Iraq và nhất là Thái Lan sẽ… lật mặt được khả năng cầm quân của vị HLV người Nhật.

Cứ để ông Miura khắc phục với ba trận sân nhà thay vì nhao nhao lên đòi thay ông sau khi Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức lên tiếng chê bai.

“Bóng đá Việt Nam không phát triển được nếu còn Miura!”

Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức khi trả lời báo Thể Thao & Văn Hóa. Ông nói vai trò của ông ở VFF chỉ mang tính chất “phụ họa” nhưng nếu công khai bỏ phiếu thì ông sẽ gạch tên HLV Miura đầu tiên.

Ông Đức còn nói rằng HLV Miura là HLV ngoại dở nhất trong số các HLV đến Việt Nam thể hiện qua 15 tháng trời nhưng ông không để lại dấu ấn gì cho bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức cho rằng ông Miura quá bảo thủ và triết lý bóng đá của HLV người Nhật này quá cũ kỹ, không phù hợp với xu thế hiện đại và càng không phải là những tinh hoa của bóng đá Nhật mang đến. Ông coi trọng thể lực nhiều nhưng lại không biết phát huy tố chất kỹ thuật của cầu thủ Việt.

NH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.