Thái Lan vs Malaysia (2-0): Chạm một tay vào Cúp vàng

Nhờ tình huống ghi bàn trên chấm 11 mét của Charyl Chappuis và pha lập công của Kroekrit Thaweekarn, Thái Lan đã có chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận chung kết lượt đi tối nay, qua đó tạo lợi thế cực lớn cho trận lượt về.

Màn lội ngược dòng không tưởng trước Việt Nam ở bán kết lượt về đã giúp Malaysia tràn đầy hưng phấn cho trận chung kết lượt đi với Thái Lan trên sân Rajamangala. Tuy nhiên, cũng giống như trận đấu tại Mỹ Đình cách đây ít ngày, HLV Dollah Salleh một lần nữa yêu cầu các học trò chơi chậm, phòng ngự với số đồng và tận dụng những cơ hội phản công khi hàng thủ Thái Lan lơ là.

Trong suốt hiệp 1 và đầu hiệp 2, Malaysia cơ bản đã thành công với lối chơi này. Thậm chí ở những phút đầu tiên, nếu Indra Putra tận dụng tốt hơn cơ hội của mình, đội khách mới là người mở tỷ số. Rõ ràng, kinh nghiệm và việc nhập cuộc ở thế cửa dưới đã giúp các cầu thủ áo vàng tạo ra sự chặt chẽ, đồng thời khiến người Thái trải qua những phút bế tắc.

Vào cuối hiệp 2, HLV Kiatisuk của Thái Lan có những sự thay đổi về con người, đồng thời yêu cầu các học trò trẻ của mình đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhằm tạo ra ưu thế về thể lực trước những cầu thủ vốn luống tuổi bên phía Malaysia. Những thay đổi của ông đã phát huy hiệu quả nhờ một quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Phút thứ 70, Kraisorn ngã rất đẹp trong vòng cấm và trọng tài chính lập tức chỉ tay vào chấm 11m, bất chấp những sự phản đối từ các cầu thủ Malaysia. Trên chấm phạt đền, Charyl Chappuis không mắc một sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu.

Thế bế tắc được khai thông và cả sự vượt trội về thể lực trong những phút cuối trận, Thái Lan gia tăng sức ép mạnh mẽ hơn nữa. Và cái gì đến đã phải đến. Phút thứ 86, từ pha phản công cực nhanh, Songkrasin dùng tốc độ thoát xuống và chuyền dọn cỗ để Kroekrit Thaweekarn ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Theo lẽ thường, thắng 2-0 trên sân nhà thì coi như thế cục đã an bài. Nhưng người Thái không nên chủ quan khi biết rằng, Malaysia là vua “ngược dòng” ở AFF Cup năm nay. Tại vòng bảng, họ từng bị chủ nhà Singapore cầm hòa 2-2 tới phút 86 nhưng rồi bất ngờ ghi thêm 2 bàn ở các phút cuối để thắng chung cuộc 4-2, qua đó giành vé đi tiếp. Mấy ngay trước thôi, các học trò của Salleh lại tạo lên cuộc lội ngược dòng ngoạm mục ở Mỹ Đình để thắng chung cuộc Việt Nam 5-4...

Theo TPO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.