Thái Lan sẽ chinh phục ‘chảo lửa’ Bukit Jalil

(PL)- Năm ngày trước Giáng sinh 2014, “chảo lửa” Bukit Jalil tắt ngúm dẫu có đến 90.000 cổ động viên Malaysia và quyết tâm ngược dòng của các tuyển thủ. 

Mọi nỗ lực của chủ nhà vô ích bởi bàn gỡ 1-3 giúp Thái Lan đăng quang AFF Cup với kết quả chung cuộc 3-3 nhờ ưu thế bàn thắng sân khách.

Bốn năm trước, Thái Lan trên sân nhà từng thắng Malaysia 2-0 trận chung kết lượt đi. Lượt về tại Bukit Jalil, chủ nhà bất ngờ ghi ba bàn thắng vào lưới tuyển Thái Lan. Chỉ còn 8 phút cuối cùng, ma thuật đã xảy ra. Chanathip Songkrasin đã vung dao găm vào trái tim của tuyển Malaysia với bàn thắng quý hơn vàng ở phút 87, đưa đội nhà lên ngôi vô địch dưới thời Kiatisak.

Nỗi đau của Malaysia là người chiến thắng trên sân nhà lại thua chung cuộc và liệu họ có thể phục hận cho trận chung kết cách đây bốn năm khi họ gặp Thái Lan lúc 19 giờ 30 (1-12) ở trận lượt đi của vòng bán kết 2018?

Người Thái đang thống trị AFF Cup sau 11 kỳ với năm chức vô địch và nếu mùa này không nâng chiếc cúp thứ ba liên tiếp sẽ là một thất bại. Mặc dù không có bốn ngôi sao bận chơi bóng ở Nhật Bản và Bỉ, HLV Milovan Rajevac vẫn tự tin đội hình Thái Lan đủ năng lực để bảo vệ danh hiệu.

Rajevac ví von đầy ngụ ý rằng cuộc chơi trên “chảo lửa” Bukit Jalil mới chỉ là “hiệp 1” của trận đấu và hết lời ca ngợi đối thủ. Ông nói: “Bóng đá Malaysia đang phát triển đúng hướng. Họ có một số cầu thủ trẻ tốt nhưng để thành công rất cần đến sự dìu dắt của các đàn anh giàu kinh nghiệm.

Tôi rất vui khi đến đây và tận hưởng lòng hiếu khách của Malaysia. 90 phút đối đầu với chủ nhà chỉ là nửa đầu của trận đấu. Nửa thứ hai là bốn ngày sau đó tại Bangkok”.

Ông thầy người Serbia biết rất rõ tuyển Thái chưa bao giờ thắng Malaysia tại sân Bukit Jalil nhưng không quá lo lắng và nói rằng sẽ quyết tâm phá “dớp” đen đủi này: “Chơi trong một sân vận động đẹp với một số lượng lớn cổ động viên chủ nhà không làm các học trò của tôi nao núng. Điều quan trọng nhất của Thái Lan là chỉ tập trung hết sức mình vào cuộc chơi. Chúng tôi cố gắng phá vỡ truyền thống chưa thắng ở Bukit Jalil và tôi tin tưởng các cầu thủ Thái Lan sẽ làm được”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.