Thái Lan dội 'mưa gôn' để theo kịp Việt Nam và Indonesia đi chứ

(PLO)- Đội tuyển U-19 Thái Lan phải thắng trận đầu bảng B vào chiều 2-6...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-6, bảng B giải vô địch U-19 Đông Nam Á tại Indonesia khởi tranh, đội trẻ Thái Lan chạm trán Brunei (16 giờ), Malaysia - Singapore (20 giờ).

Thái Lan sẽ “dội mưa gôn” vào lưới Brunei là điều chắc chắn. Họ buộc phải thắng và thắng thật đậm để vượt qua sự hoài nghi của fan xứ Chùa vàng khi bóng đá trẻ đất nước này rơi vào giai đoạn khủng hoảng quá sâu và mất lòng tin.

U-19- Viet-Nam-new.jpg
Chiều 1-6, Công Hậu (9) có cú hat trick giúp U-19 Việt Nam đánh bại Đông Timor 3-0. Ảnh: AFF.

Ở lượt trận đầu bảng A chiều và tối ngày 1-6, hai đội mạnh nhất bảng A là chủ nhà Indonesia và Việt Nam toàn thắng. Theo đó, Việt Nam thắng Đông Timor 3-0, và cũng tỉ số ấy khi các chân sút Indonesia làm được vào lưới Myanmar.

Hai đối thủ khu vực đã khởi đầu tốt rồi, và chiều 2-6, đội trẻ Thái Lan quyết tâm làm được. Đối thủ của Thái Lan cũng quá yếu, nên tất nhiên Thái Lan ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt còn nhằm dự phòng so sánh chỉ số phụ của thể thức thi đấu nghiệt ngã ở giải trẻ Đông Nam Á.

Thai- Lan.jpg
U-19 Indonesia (đỏ) là chủ nhà đã thắng Myanmar 3-0. Ảnh: Bola.

Brunei không phải là đối thủ của Thái Lan nên nhất định họ sẽ hứng chịu “cơn thịnh nộ” từ đối phương là điều không tránh khỏi.

Người đứng đầu bóng đá Thái Lan, madam Pang bây giờ rất nhạy cảm. Bất kể cấp độ tuyển bóng đá tham dự giải quốc tế là bà theo dõi và thậm chí treo thưởng cao để kích thích tướng sĩ.

Thái Lan ở bảng B cùng với Malaysia và Singapore và Brunei. Tuy nhiên, ngoài một Brunei yếu nhất bảng và yếu nhất giải, còn lại Singapore và Malaysia là đối thủ cứng cựa. Còn nhớ giải U-17 Đông Nam Á hồi tháng 4, Thái Lan rời giải ngay sau vòng bảng.

Bây giờ, Thái Lan sẽ thắng Brunei là điều chắc chắn nhưng hai đối thủ phía trước là Singapore lẫn Malaysia không dễ cho họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.