Thái Lan có gì phải sợ!

(PLO)-  Tại SEA Games 31, có đến 99,9% các cầu thủ Việt Nam (VN) sẽ chạm trán với Thái Lan ở bán kết dù mong muốn của cả hai không phải như thế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại SEA Games 31, có đến 99,9% các cầu thủ Việt Nam (VN) sẽ chạm trán với Thái Lan ở bán kết dù mong muốn của cả hai không phải như thế. Thầy trò ông Park và đồng nghiệp Polking cùng các tuyển thủ trẻ Thái Lan vẫn thích gặp nhau trong trận chung kết hơn là phải sớm một mất một còn.

HLV Polking nói cứng Thái Lan muốn vô địch sẽ thắng mọi đối thủ và không ngại gặp chủ nhà VN ở bán kết. Trong khi ông Park thì muốn giải quyết từng trận một, bất kể đội nào để giữ HCV SEA Games.

Duy nhất một lần lứa U-23 của thầy Park không thắng Thái Lan là trận hòa 2-2 tại SEA Games 30 - 2019 nhưng cũng đủ để loại Thái Lan khỏi bán kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Duy nhất một lần lứa U-23 của thầy Park không thắng Thái Lan là trận hòa 2-2 tại
SEA Games 30 - 2019 nhưng cũng đủ để loại Thái Lan khỏi bán kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trước khả năng VN sẽ gặp đối thủ nhiều duyên nợ, một lần nữa người ta lại dấy lên câu hỏi: Ai sợ ai?

HLV Park Hang-seo từng khẳng định “Thái Lan có gì phải sợ!” thay cho câu hỏi của giới truyền thông khi cứ đặt nghi vấn về khả năng của các tuyển thủ VN trong lần gặp nhau ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Nhớ cách đây hơn hai năm, ông Park dẫn dắt các học trò hai lần cầm hòa đội tuyển Thái Lan để minh chứng cho việc bóng đá VN không thua đối thủ lớn này và thậm chí còn đạt thành tích cao hơn với suất đi tiếp vào vòng loại cuối. Nhưng sau này gặp lại ở AFF Cup 2021, thầy trò ông Park bị loại bởi Thái Lan tại bán kết sau hai lượt trận.

Nhưng ở cấp đội U-23, bóng đá VN gần đây toàn thắng Thái Lan. Lần đá giao hữu Cup M.150 cuối năm 2017 đội U-23 VN thắng U-23 Thái Lan 2-1 ngay trên đất Thái. Ông thầy Hàn Quốc cũng đại thắng U-23 Thái Lan 4-0 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại U-23 châu Á 2019. Mới nhất, U-23 VN dưới tay HLV Đinh Thế Nam cũng đánh bại Thái Lan cùng tỉ số 1-0 từ vòng bảng đến trận chung kết để đăng quang ngôi vua U-23 Đông Nam Á. Duy nhất một lần không thắng được Thái Lan là trận hòa 2-2 ở SEA Games 30 - 2019 nhưng tỉ số đó đủ để loại Thái Lan khỏi bán kết.

“Thái Lan có gì phải sợ!” rất đúng với hoàn cảnh của các đội U-23 VN từ thời thầy Park dẫn dắt đến giờ. Nên nhớ thầy trò HLV Park Hang-seo đương kim vô địch SEA Games cùng tư thế chủ nhà mới là đối thủ lớn cho những đối thủ khác kiêng nể chứ không phải ngược lại.

Vòng bảng SEA Games 31 còn lượt đấu cuối bảng B và nếu U-23 Thái Lan không thể tránh chủ nhà VN thì họ gặp nhiều bất lợi hơn ở bán kết khi đụng độ nhà đương kim vô địch cùng quá khứ gần như toàn thua.

HLV Park Hang-seo không những không sợ Thái Lan mà còn khát khao đánh bại mọi đối thủ trên đường chinh phục đỉnh cao SEA Games lần thứ hai cho riêng ông để cuộc chia tay U-23 VN hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.