Thái Lan chưa mua quyền World Cup 2026, người dân chả buồn ý kiến

(PLO)-Thái Lan vẫn lạnh lùng với World Cup 2026, dân tình cũng chẳng quan tâm vì lý do này...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Còn chừng 2 tuần nữa, World Cup 2026 khai mạc, Thái Lan vẫn chưa có bản quyền truyền hình. Người dân Thái Lan và fan bóng đá Thái Lan vẫn không buồn phản ứng, hay gây áp lực lên chính phủ. Vì sao?

Vì quá nhiều lẽ mà người dân Thái Lan đã am hiểu nên có vẻ họ chia sẻ hơn là phản đối. Ngày nay tại Thái Lan cũng như tại Trung Quốc hay Ấn Độ, fan xem các trận bóng đá qua nền tảng TV rất ít, chỉ 20% người xem qua TV. Giờ phát các trận đấu chỉ có một số ít trận vòng bảng là “giờ vàng”, tức 21 giờ, còn lại là rạng sáng và buổi sáng.

Dai- Hoi- FIFA-4.jpg
Một kỳ World Cup 2026 có quá nhiều thách thức cho FIFA. Ảnh:S.E

Điều này sẽ khiến nhà đài lỗ nặng. Các doanh nghiệp khi quyết định có quảng cáo mùa World Cup hay không thì họ nghiên cứu con số thống kê của các công ty thống kê, tập đoàn thống kê uy tín thế giới rồi mới quyết định “chi gói” quảng cáo. Trong khi đó, ở Thái Lan cũng chỉ 20% dân số xem World Cup qua truyền hình (số liệu này tương đương ở Trung Quốc và Ấn Độ) nên quảng cáo không hiệu quả, dẫn đến các doanh nghiệp không quảng cáo. Nếu đài truyền hình quốc gia bỏ nhiều tiền mua bản quyền nhưng lại lỗ thì tất nhiên họ không làm.

Đã vậy World Cup 2026 ở Bắc Mỹ không hề rơi vào “giờ vàng” nên chẳng ai, chẳng doanh nghiệp châu Á nào mặn mà quảng cáo.

Dân Thái Lan ngày nay xem bóng đá nói chung và World Cup nói riêng đã thay đổi thói quen. Họ xem trên nền tảng laptop, máy tính bảng, điện thoại và các nền tảng kỹ thuật số khác chứ không phải TV nên giới doanh nghiệp thấy không hiệu quả.

Thủ tướng Thái Lan Atunin Charnvirakul đã hối thúc các đài truyền hình Thái Lan quyết liệt với việc thương lượng giá phù hợp để giúp dân chúng cả nước xem World Cup, nhưng các doanh nghiệp Thái Lan chẳng ai có kế hoạch quảng cáo nên không đài truyền hình nào dám thương lượng mua bản quyền vì nguy cơ lỗ nặng.

Lần này dân Thái Lan cũng chẳng gây áp lực lên chính phủ vì World Cup 2026 với hầu hết giờ thi đấu quá nghiệt ngã và người xem thì có nhiều cách chọn mà không cần phải xem qua TV.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.