Thái Lan chán bóng đá… yêu boxing

(PLO)- Giữa lúc bóng đá Thái Lan đang ê chề thất vọng thì quyền Anh của Thái lần đầu tiên trong lịch sử có nhà vô địch thế giới chuyên nghiệp. Con số người đăng ký học quyền Anh ở Thái Lan tăng đột biến nửa tháng qua...

Giữa lúc hàng triệu fan bóng đá Thái Lan chán chường với tuyển Thái trong vòng năm ngày thua nặng hai trận ở vòng loại World Cup thì thể thao Thái Lan xuất hiện người hùng mới, tay đấm chuyên nghiệp Srisaket vừa vô địch thế giới.

Thực tế thì ngôi vô địch đến với Srisaket Sor Rungvisai từ hai tuần nay kể từ ngày Srisaket hạ gục tay đấm lừng danh Roman Gonzalez của Nicaragua tại sàn đấu cũng lừng danh không kém Madison Square tại New York.

Srisaket (phải) trong trận đánh bại Gonzalez.

Srisaket đã sở hữu chiếc đai WBC (World Boxing Council) hạng siêu nhẹ khi đánh bại võ sĩ thách đấu Gonzalez. Thành tích của Srisaket được đánh giá cao bởi võ sĩ Roman Gonzalez đã trải qua 47 trận bất bại.

Giữa lúc tuyển bóng đá Thái Lan đang rầm rộ chuẩn bị cho lượt về vòng loại World Cup thì Srisaket đã hoàn toàn làm lu mờ đội tuyển Thái Lan và thầy trò Kiatisak.

Thủ tướng Prayuth Chan-O-Cha đùa với Srisaket tại dinh Thủ tướng.

Hai tuần này, báo chí thể thao Thái Lan lên cơn sốt với nhà vô địch quyền Anh chuyên nghiệp lần đầu tiên mang đai vô địch thế giới về cho Boxing Thái Lan. Srisaket được mệnh danh là Pacquiao của Thái Lan.

Khi trở về nước với chiếc đai vô địch, Srisaket được Thủ tướng Prayuth Chan-O-Cha mời vào dinh Thủ tướng để trò chuyện. Người đứng đầu nhà nước Thái Lan nhắn nhủ: “Vô địch thế giới đã khó, bảo vệ ngôi vô địch còn khó hơn”.

Thủ tướng Prayuth cũng nhắn nhủ các võ sĩ Thái Lan từ quyền Anh đến Muay Thai vừa không ngừng học hỏi nhưng phải luôn trau dồi học văn hóa.

Con số người ghi danh học quyền Anh chuyên nghiệpthì tăng đột biến hai tuần qua. Ở Thái Lan quyền Anh đang lấn át bóng đá.

Ngày người hùng Srisaket về nước, hàng ngàn người hâm mộ nối đuôi nhau từ sân bay quốc tế Shuvanabhumi về tới trung tâm Bangkok.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.