Thái Lan cạn hy vọng đăng cai vòng loại World Cup bảng G

(PLO)- Mới ngày 1-3, báo Thái Lan còn trích lời Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT) Patit Supapong nêu hai khả năng, trong đó có trường hợp Thái Lan thành chủ nhà đăng cai các trận còn lại của bảng G
Chiều 2-3, tờ Siam Sport đã trích lời than thở của chính ông Patit Supapong: “Đến thời điểm hôm nay thì Thái Lan khó có cơ hội đăng cai!”.

Thầy trò ông Park Hang-seo nếu sang UAE sẽ phải đối đầu với cái nắng nóng khủng khiếp trên 40 độ C. Ảnh: NGỌC DUNG

Lời than của tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan liên quan đến việc AFC đặt điều kiện bắt buộc quốc gia đăng cai phải chi trả toàn bộ chi phí tổ chức và tiền khách sạn, ăn uống, chi phí tập luyện, di chuyển, sân bãi... cho các đội tham dự. Con số được xem là quá lớn, nhất là tình hình hiện nay khó có thể vớt được tiền vé từ khán giả đến sân khi khả năng thi đấu sân không khán giả là rất lớn.

Việc Thái Lan lên tiếng như trên khiến UAE nhiều khả năng trở thành chủ nhà bảng G vì ngoài cơ sở vật chất hiện đại, UAE cũng không gặp khó khăn gì về tiền bạc để có thể đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của AFC.
Như vậy là UAE cầu được ước thấy khi có được những lợi thế nhất định vì ngoài thiên thời, địa lợi và tư thế chủ nhà, họ còn được thời tiết nắng nóng trên 40 độ C vốn đã quá quen với các cầu thủ UAE ủng hộ.
Cũng cần biết khu vực Trung Đông vì thời tiết mùa hè quá nóng nên khi FIFA trao quyền cho Qatar tổ chức đã phải chuyển từ mùa hè sang mùa đông và thiết lập hệ thống lạnh cho các sân để tránh cái nóng khủng khiếp.
Xét cho cùng thì nếu UAE đăng cai đá tập trung bảng G thì cũng hoàn toàn hợp lý do theo lịch cũ UAE còn bốn trận, trong đó có đến ba trận được thi đấu trên sân nhà.
Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). Theo lịch đấu mới, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ lần lượt gặp các đối thủ Indonesia (ngày 7-6), Malaysia (ngày 11-6), UAE (ngày 15-6) và mục tiêu là giành được 6 điểm nữa. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.