Thái Lan bị loại, Malaysia run rẩy, Việt Nam chạy đua với UAE

(PLO)- Ở thế không còn đường lùi, thầy trò Akira Nishino lại thất bại cay đắng 1-3 trước chủ nhà UAE và không thể lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á dù trận cuối có thắng Malaysia, trong khi Việt Nam lẫn UAE nhẹ gánh hơn.

Chủ nhà UAE sau khi đánh bại Malaysia 4-0 để nhảy lên nhì bảng G vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022 cho thấy sức mạnh rất đáng nể. Các học trò ông Marwijk tiếp tục có chiến thắng ấn tượng Thái Lan 3-1 và vẫn còn hai trận gặp Indonesia, Việt Nam để nung nấu ý định soán ngôi đầu.

Trong khi đó, Thái Lan dưới tay HLV Nishino có chuỗi thành tích tồi tệ khi chơi bốn trận gần nhất không biết thắng, để rơi xuống hạng 3 và tắt ngấm cơ hội giành vé đi tiếp.

Đội tuyển Thái Lan (phải) đã tắt cơ hội đi tiếp và đây là một bước lùi của họ khi cách đây bốn năm từng đoạt vé chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Ảnh: SS.

Sau lần bị đội lót đường Indonesia cầm hòa 2-2, đội tuyển Thái Lan rơi vào thế rất khó khăn vì buộc phải thắng hai trận còn lại, trong đó có chủ nhà UAE. Tuy nhiên, họ gặp phải “khúc xương” khó gặm khi HLV Bert van Marwijk người Hà Lan đã bày ra một thế trận tấn công mạnh mẽ như đã từng đại thắng Malaysia.

UAE có hàng công rất đáng gờm với sự dẫn dắt chủ đạo của vua phá lưới Ali Mabkhout, cùng với La Ramada và Fabio Lima, những “sát thủ” đúng nghĩa trên sân bóng.

Chủ nhà sớm dẫn bàn do công Candeo từ phút 15 và chỉ 20 phút sau, đến lượt Fabio Lima nhân đôi cách biệt. Đầu hiệp hai, Suphanat giúp tuyển Thái Lan rút ngắn 1-2 nhưng phút bù giờ cuối cùng Yuma dập tắt tham vọng của đối thủ khi ghi bàn ấn định 3-1 cho tuyển UAE.

Với chiến thắng 3-1, thầy trò Marwik bỏ túi 12 điểm sau sáu trận đấu, và giữ vững ngôi nhì bảng, ít hơn Việt Nam 2 điểm. Đội tuyển Thái Lan dù đứng thứ ba bảng G nhưng mới có 9 điểm và chỉ còn mỗi trận cuối với Malaysia, dù thắng cũng không còn đường đi tiếp.

Văn Toàn và đồng đội có trận đại thắng Indonesia 4-0, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng G...

... và tràn trề cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Ảnh: ANH THỎA.

Sau trận thắng quý, HLV Marwijk buột miệng khen ngợi xã giao đối thủ: “Thái Lan là một đối thủ rất mạnh với lối chơi kỷ luật. Nhưng chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích rất kỹ phong độ của từng cầu thủ, cả điểm mạnh lẫn điểm yếu. Tôi hài lòng với cách tuân thủ chiến thuật của cầu thủ UAE và gặt hái kết quả như mong muốn”.

Ông Marwijk thú nhận cầu thủ UAE vẫn còn một số sai lầm nhỏ, nhưng tất cả đều cố gắng để giảnh 3 điểm và cần làm việc chăm chỉ hơn nữa cho hai trận đấu cuối với Indonesia, Việt Nam.

Bên kia chiến tuyến, HLV Akira Nishino cho rằng các tuyển thủ Thái Lan đã chiến đấu hết mình chiến chiến đấu hết mình nhưng đã không gặp may: “Hiệp một, chúng tôi chưa thể tạo ra một thế trận tấn công hiệu quả nhưng ở hiệp hai, các cầu thủ đã nhập cuộc tốt hơn. Tôi muốn cảm ơn học trò đã chơi cống hiến trong trận đấu này”.

Tiền vệ Yuyen thì đau đớn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Thái Lan khi bị loại ngay từ vòng bảng: “Chúng tôi đã làm hết sức mình. Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ”.

Đội tuyển UAE cho thấy sức mạnh vượt trội sau hai trận đã ghi 7 bàn và chỉ để thủng lưới một bàn. Ảnh: SS.

Tình thế hiện tại ở bảng G, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu sau sáu trận bất bại với 14 điểm. Tiếp theo là UAE (12 điểm), Thái Lan (9 điểm, bảy trận), Malaysia (9 điểm), Indonesia (1 điểm, bảy trận). Trên lý thuyết, Malaysia vẫn còn cơ hội nhảy lên nhất hoặc nhì bảng nếu thắng cả hai trận trước tuyển Việt Nam và Thái Lan, đồng thời UAE thua Indonesia rồi trận cuối hòa Việt Nam. Đây là trường hợp cực kỳ khó xảy ra, sau khi các đội bóng ở bảng G đã lật hết bài ngửa.

Thực tế cuộc chạy đua tranh suất nhất bảng để chắc chắn lọt tiếp vào vòng loại cuối cùng cúp thế giới 2022 hoặc trở thành một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp đang thuộc về Việt Nam và UAE, bởi vị trí lẫn sức mạnh đã trình diễn.

Giả sử trận tiếp theo Việt Nam qua mặt Malaysia và lượt cuối thua UAE, cơ hội của thầy trò Park Hang-seo vẫn rất rộng mở, khi đội chủ nhà của vòng chung kết tại Qatar đã nhất bảng E, giúp cuộc chơi tăng thêm một suất nhì bảng đi tiếp lên thành năm đội đi tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.