Tên trộm muốn ngồi tù để được xem kênh truyền hình miễn phí

(PLO)- Một tên trộm ở Pháp có hành động "khác người" khi cố tình để lại dấu vết ADN tại hiện trường để cảnh sát dễ dàng tìm bắt.

Một tên trộm người Pháp cố tình để lại dấu vết ADN trên khắp hiện trường vụ án chỉ để "được" vào tù. Anh ta nói rằng ở đó, anh ta có thể tha hồ xem kênh truyền hình Canal+ mà không phải đóng phí, trang Oddity Central đưa tin.

Được biết, thuê bao hàng tháng cho kênh truyền hình cao cấp của Pháp Canal+ có giá khoảng 10 euro (tương đương với 250.000 đồng), nhưng các tù nhân ở Pháp lại được xem kênh này miễn phí và đây trở thành một lý do khá hợp lý khi có nhiều người hâm mộ của kênh Canal+ muốn được vào tù.

Trong suốt mùa hè qua, một người đàn ông 25 tuổi giấu tên đã thực hiện một loạt vụ trộm ở vùng ngoại ô Colomiers, thuộc thành phố Toulouse. Nhưng điều kỳ lạ là tên trộm này luôn để lại vết nước bọt của mình tại các hiện trường vụ án, như thể anh ta muốn các nhà điều tra tìm thấy mình qua dấu vết ADN.

Nhà tù ở Pháp vẫn được trang bị tivi và kết nối với nhiều kênh truyền hình đặc sắc, trong đó có kênh Canal +, một kênh truyền hình thường phải trả phí mới được xem. Ảnh: ODD


Hóa ra những nghi ngờ của cảnh sát là đúng, vì tên tội phạm sau này thừa nhận rằng anh ta đã nhổ nước bọt khắp căn nhà mà anh ta đã đột nhập với hy vọng cảnh sát sẽ kiểm tra ADN và bắt được anh ta. Vào ngày 2-9, trong phiên xét xử trước Tòa án Hình sự, tên trộm đã lớn tiếng tuyên bố rằng anh ta muốn quay lại nhà tù để có thể xem kênh Canal+ miễn phí. Điều này thậm chí đã gây sốc cho cả luật sư của anh ta.

"Gần như tức cả mọi người đều thích được tự do, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi bảo vệ một thân chủ muốn được ngồi tù và chỉ để anh ta có thể xem các chương trình truyền hình" - luật sư của Del Deline Reynaud-Aymard nói với tờ Toulouse News.

Truyền thông Pháp đã liên lạc với nhà tù và xác nhận đúng là nhà tù được chiếu kênh Canal+ miễn phí, trong khi những người khác đều phải trả phí cao cho kênh truyền hình cao cấp này.

Luật sư Del Deline Reynaud-Aymard sau này cũng nói rằng có lẽ thân chủ của cô có vấn đề về thần kinh vì lần cuối cô nói chuyện với anh ta, anh ta lại nói mình lại muốn được tự do hơn ngồi tù. Tòa án sau đó cũng đã yêu cầu đánh giá mức độ tâm thần của bị cáo trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Lạ đời chuyện cụ bà 104 tuổi khao khát ngồi tù
Lạ đời chuyện cụ bà 104 tuổi khao khát ngồi tù
(PLO)- Cụ bà 104 tuổi bước ra từ viện dưỡng lão Stokeleigh, cười mãn nguyện khi bị hai sĩ quan cảnh sát còng tay. “Được” bắt giam chính là nguyện vọng mà cụ khao khát trải nghiệm ở những năm cuối đời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.