Bị ngồi tù vì ép chồng làm việc nhà

(PLO)- Ông Michael Sanders đã báo cảnh sát về việc bị vợ mình kiểm soát hành vi. Cảnh sát sau đó đến nhà và bắt giam bà Sanders 17 tiếng.

Bà Valerie Sanders, 58 tuổi đến từ North Yorkshire, Anh, đã phải ngồi tù 17 giờ sau khi bị buộc tội kiểm soát hành vi người khác sau khi chồng bà cáo buộc rằng bà đã cằn nhằn ông ta vì không chịu dọn dẹp nhà cửa mà lại đi chùi xe.

Bà Sanders đã bị chồng cáo buộc tội kiểm soát hành vi người khác sau khi ép ông ta làm việc nhà. Ảnh minh họa.

Những rắc rối bắt đầu vào tháng 4-2018, khi ông Michael Sanders cảm thấy tồi tệ vì bị vợ liên tục cằn nhằn do ông không chịu phụ giúp việc dọn dẹp nhà cửa, mà chỉ thích đến phòng tập gym và lau xe.

Ông Michael Sanders đã báo cảnh sát về việc vợ mình kiểm soát hành vi. Cảnh sát sau đó đến nhà và bắt giam bà Sanders 17 tiếng. Vụ việc này khiến bà Sanders cảm thấy bị đối xử như một tội phạm.

"Tôi đã bị đưa đến đồn và bị nhốt trong xà lim. Tôi chưa từng gặp rắc rối như vậy. Tôi cảm thấy rất kinh hoàng và mình giống như một tên tội phạm" - bà Sanders kể lại.

Vợ chồng bà Sanders đã lục đục vì chuyện chia sẻ việc nhà. Ảnh: MIRROR

"Tôi nhờ ông ấy hút bụi và dọn hiên nhà. Chúng tôi có hai con chó nhỏ. Nhưng anh ấy dành tới bốn tiếng dọn xe của mình. Dĩ nhiên tôi phải phàn nàn. Nếu đây là hành vi kiểm soát thì chắc cặp vợ chồng nào cũng phải ra tòa." - bà Sanders, chủ một công ty dọn dẹp nói. 

Bà Sanders còn cho biết kể từ khi người chồng 58 tuổi của bà tìm được công việc quản lý phòng tập thể dục, ông dành quá nhiều thời gian và sự quan tâm đến việc tập luyện và chế độ ăn uống, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hôn nhân của họ. Họ không có thời gian dành cho nhau.

Còn Michael thì lưỡng lự không biết vợ có nên bị ra toà hay không. "Đó không phải quyết định của tôi, nhưng cô ấy đã kiểm soát. Bà ấy liên tục quấy rầy tôi. Bà ấy thường hôn và âu yếm hai con chó của mình, nhưng không bao giờ hôn và âu yếm tôi, anh Michael nói thêm".

Đến đầu tháng 7 năm nay, vụ việc mới được đem ra xét xử. Tuy nhiên, chỉ vài phút trước giờ xét xử, phiên toà bị hủy. Bà Sanders chấp nhận lệnh cấm hai năm không được quấy rầy ông Michael.

"Chúng tôi khởi tố các trường hợp đủ bằng chứng về hành vi cưỡng chế. Trường hợp này một bên đã không hỗ trợ công tố viên nên chúng tôi kết luận không còn đủ bằng chứng nữa"- đại diện toà án nói.

Đôi vợ chồng quen nhau hai năm trước khi kết hôn năm 2014. Sanders nói rằng 17 giờ bị giam đã giết chết tình yêu của bà đối với chồng. Giờ hai người đang tiến hành ly hôn.

Michael Sanders, người hiện đang nghỉ việc, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê thể hình của mình và dự định tiếp tục cuộc đua thể hình trên 55 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.