Tay vợt Heather Watson gặp vấn đề sức khỏe trầm trọng tại US Open

 (PLO)- Tay vợt nữ số 1 của nước Anh đã rơi nước mắt khi lên xe để đến bệnh viện cấp cứu và phải xét nghiệm máu khẩn cấp.

Khi tham dự nội dung đơn nữ tại giải US Open vào hôm qua (giờ địa phương), tay vợt nữ của Anh Heather Watson đã liên tục gặp vấn đề sức khỏe. Trong hơn một giờ thi đấu, cô đã phải cố gắng để kết thúc set và mỗi lần như thế, biểu hiện của cô như không còn sinh khí.

Trên gương mặt của Heather Watson cũng tỏ ra hoảng sợ và lo lắng. Các bác sĩ, nhân viên y tế đã đến trợ giúp cô rất nhiều nhưng cuối cùng cô đã phải rời sân trong nước mắt và đến bệnh viện ngay để làm các thủ tục xét nghiệm.

Heather Watson không thể thi đấu tốt vì bị sốt.

Theo đại diện của tay vợt 24 tuổi thì Heather Watson cần phải làm các xét nghiệm máu khẩn cấp nhằm trấn an tinh thần rằng cô không gặp vấn đề gì trầm trọng về sức khỏe.

"Thật là kinh khủng. Tôi đã bị ốm. Trước đó tôi đã có một cơn sốt trong ba ngày và tôi đã cố gắng để thở và lưng của tôi thì rất đau. 

Tôi thực sự không biết chính xác nó là gì nhưng tôi đã đi đến gặp bác sĩ và tôi sẽ nhận được một số xét nghiệm máu để tìm ra nguyên nhân" - Watson cho biết.

Heather Watson phải nhờ đến bác sĩ khám và trợ giúp để thi đấu.

"Thực ra, tối qua tôi đã suy nghĩ là có nên bỏ thi đấu hay không. Nhưng tôi không phải là dạng người rời bỏ cuộc chơi một cách chóng vánh. Nó không phải là bản chất của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng thi đấu trong hôm nay. Nó thực sự là một khó khăn. Rõ ràng, không những về thể xác mà còn về tinh thần nữa. Gần cuối set thứ hai, tôi chỉ cố gắng đứng lên nhưng sự thực là không thể làm gì tốt hơn được" - Watson chia sẻ.

Trong trận đấu này, Watson đã để thua tay vợt người Hà Lan Richel Hogenkamp với tỉ số 6-2, 7-5.

Khi được hỏi triệu chứng cô gặp phải lần này có giống hồi ở Wimbledon 2013 mà cô từng bị và phải bỏ cuộc hay không, tay vợt người Anh cho biết nó tương tự vậy.

Trước khi ra sân Heather Watson đã bị sốt cao ba ngày.

Nhiều người lo lắng và nghi ngờ rằng không biết Heather Watson có bị triệu chứng giống như tay vợt nữ cũng của Anh Gabriella Taylor - từng nghi ngờ bị đầu độc sau khi cô tham gia giải Wimbledon vừa qua hay không. Điều này phải chờ khi có kết quả xét nghiệm của cô.

Gabriella Taylor cũng bị triệu chứng sốt cao và sau đó được chẩn đoán bị nhiễm khuẩn eptospirois.

Tại giải Wimbledon 2016, Gabriella Taylor đã vào đến tứ kết nhưng cô đã bỏ cuộc khi bị sốt trước khi bước vào trận đấu. Sau đó cô được đưa đến bệnh viện và phải nằm lại điều trị hơn một tuần do nhiễm khuẩn eptospirois - một loại vi khuẩn nguy hiểm được lây truyền qua động vật, nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ dẫn đến tử vong.

Hồi đầu tháng 8, có thông tin cho rằng cảnh sát Anh đã vào cuộc điều tra vì nghi ngờ Taylor bị đầu độc bởi một nhóm cá cược. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.