Tàn một cuộc chơi…

(PL)- V-League đã khép lại sau tám tháng kéo dài và một bản thu hoạch nhiều màu sắc nhàn nhạt dù giải vô địch quốc gia đang hưởng nhiều ưu thế để phát triển vượt bậc hơn.

Hà Nội vô địch và TP.HCM á quân sớm khiến cuộc chơi chỉ còn gay cấn mỗi suất rớt hạng trực tiếp lẫn đội sẽ lấy vé vớt chơi một trận play off với đội Phố Hiến đứng nhì giải hạng nhất. Giải về đích an toàn nhưng khó nói thành công trọn vẹn bởi những vấn nạn bí hiểm lẫn công khai thách thức các nhà tổ chức.

Những phát biểu đáng suy nghĩ

Chẳng hạn, HLV Võ Đình Tân dám khẳng định chỉ có Sanna Khánh Hòa là chơi trung thực, dẫu có thừa hay thiếu điểm vẫn không xin cho. Ông Tân không chỉ thẳng ra những ai tiêu cực nhưng nó cho thấy một mảng tối còn tồn tại và biến tướng dưới nhiều hình thức tinh vi khác, dù không lộ liễu như xưa. Dĩ nhiên, các nhà làm giải đã phải lên tiếng đính chính và nhắc nhở HLV Võ Đình Tân không khoe cái đẹp lại đi tung hê cái xấu cũng làm mất mặt V-League.

Vậy mà chẳng ai dám đụng chạm bầu Đức vì những phát ngôn thẳng tưng mang hàm ý khiêu khích và chế giễu. Ông bầu phố núi tiết lộ “năm thằng ốm đánh chết một thằng mập” và dám cá cược CLB TP.HCM không thể vô địch mùa này do không thể chống chọi lại năm đội bóng của bầu Hiển.

Bầu Đức nói ông không ngại ngùng vạch ra cái sự bất hợp lý rất nhiều người biết, chỉ là không ai dám nói và không ai chịu làm đến nơi đến chốn mà thôi.

Thực tế CLB Hà Nội của bầu Hiển mạnh thật và rất xứng đáng vô địch V-League 2019 mà chưa cần đến quyền trợ giúp của các đội bóng anh em như cách nói của bầu Đức. Bằng chứng là không chỉ họ thắng như chẻ tre các đối thủ không nằm trong nhóm “năm thằng ốm” mà còn chơi rất ấn tượng ở AFC Cup khi vào đến loạt trận chung kết liên khu vực.

Than Quảng Ninh thắng dễ nhà vô địch Hà Nội 4-2 và kịp cán đích vị trí thứ ba. Sân Cửa Ông chiều 23-10 vừa là lễ đăng quang của Hà Nội, vừa mừng bộ HCĐ của Than Quảng Ninh. Ảnh:  NGỌC DUNG

Hà Nội đăng quang sau trận thua Than Quảng Ninh 2-4 trên sân Cửa Ông. Ảnh: CTV

Sai lầm và những bài toán lắt léo

Tàn một cuộc chơi, những vấn nạn cũ vẫn nhởn nhơ trong sự mệt mỏi của ban tổ chức lẫn sự ngao ngán của người yêu bóng đá. Có một số trọng tài sai phạm bị treo còi nội bộ vài trận hoặc vô thời hạn gây mất lòng tin cho các đội bóng. Nổi cộm nhất về tiếng còi méo của giới trọng tài chính là lần trọng tài Trương Hồng Vũ thay đổi quyết định không công nhận bàn thắng cho B. Bình Dương ghi vào lưới Viettel. Sự cố gián tiếp giúp Viettel rộng cửa trụ hạng hơn trong khi B. Bình Dương bị hẹp đường tranh chấp hạng ba.

Sai lầm của trọng tài có ảnh hưởng đến cục diện và kết quả trận đấu vẫn diễn ra nhan nhản đến mức người ta chán nản cùng sự bình thường hóa dễ dẫn đến sự quay lưng.

Ban tổ chức vẫn tự hào khán giả đến sân đông hơn các mùa trước nhờ hiệu ứng của những đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo tạo ra một số thần tượng mới. Thực chất nó cũng mới chỉ gây nên sự hào hứng cá nhân mang tính thời điểm, ví dụ rõ nhất là sân Thống Nhất từng đón hơn 20.000 người đến xem cầu thủ Hà Nội đá với TP.HCM nhưng chỉ vài ngày sau đó, trận derby Sài Gòn lại vắng như chùa bà đanh.

Đấy cũng chính là bài toán lắt léo cho những nhà làm giải tìm ra phương án hữu hiệu để hấp dẫn khán giả đến sân đã khó, giữ họ càng khó hơn.

Mùa V-League 2019 hạ màn trong nhiều toan tính

• Vòng 26 khép lại mùa V-League 2019 với nhiều kết quả nằm ngoài chuyên môn nhưng trong toan tính của các đội.

Ngoại trừ sân Pleiku các cầu thủ HA Gia Lai trong một trận đấu không ảnh hưởng đến mình nhưng rất quan trọng đến thứ hạng sống còn của đội khách Sanna Khánh Hòa nhưng chủ nhà vẫn “cháy” hết mình. HA Gia Lai đã làm cơn mưa gôn đến 4-1 và xứng đáng là đội fair play nhất vòng 26. Trong khi đó, sân Cửa Ông trong ngày đăng quang của đội khách Hà Nội thì đội khách lại để thua dễ Than Quảng Ninh 2-4. 90 phút mà người xem như biết rõ kết quả vì cái thua đấy chỉ làm lễ đăng quang của Hà Nội kém vui nhưng bù lại nó giúp Than Quảng Ninh có niềm hạnh phúc của đội bóng nhận huy chương đồng cùng lễ đăng quang của Hà Nội. Một trận đấu được xem là “vui cả làng”.

Sân Bình Dương, chủ nhà B. Bình Dương sớm biết thông tin Than Quảng Ninh ghi bàn dễ đã “mất lửa” (không còn hy vọng tranh hạng ba) để Thanh Hóa ghi bàn trước rồi kết thúc trận đấu với kết quả 1-1.

Các trận còn lại Viettel thắng SHB Đà Nẵng 5-3, Hải Phòng thua TP.HCM 1-2, Quảng Nam hòa SL Nghệ An 2-2, Sài Gòn thắng Nam Định 4-1.

• Kết quả chung cuộc như sau: 1. Hà Nội (53 điểm); 2. TP.HCM (48); 3. Than Quảng Ninh (39); 4. B. Bình Dương (36); 5. Sài Gòn (36); 6. Viettel (36); 7. SL Nghệ An (35); 8. HA Gia Lai (35); 9. Quảng Nam (34); 10. SHB Đà Nẵng (33); 11. Nam Định (31); 12. Hải Phòng (30); 13. Thanh Hóa (26); 14. Sanna Khánh Hòa (25).

Như vậy Sanna Khánh Hòa xuống hạng, còn Thanh Hóa đá trận play off với Phố Hiến tranh suất đội nào thắng mùa tới sẽ thi đấu V-League, đội thua đá hạng nhất.

Đ.TRƯỜNG 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.