Tâm sự nhói lòng của đội trưởng Manchester United

(PLO)- Ước mơ của đội trưởng Manchester United Harry Maguire là được ra sân ở chung kết Europa League và nâng cao chiếc cúp vô địch. Nhưng đau lòng thay, nó rất khó thành hiện thực.

Trung vệ đội trưởng Manchester United Harry Maguire đang chạy đua trong tuyệt vọng để kịp bình phục chấn thương dây chằng mắt cá góp mặt trong trận chung kết Europa League với Villarreal.

Maguire dính chấn thương trong trận MU hạ Aston Villa 3-1 cách đây 11 ngày sau pha va chạm với Anwar El Ghazi. Người ta nhìn thấy Maguire chống nạng mang đồ bảo hộ cho cái chân bị thương. Và đến nay, Maguire vẫn chưa thể bỏ nạng.

Maguire hét lên đau đớn sau va chạm với Anwar El Ghazi. ẢNH: EPA

Điều đó dấy lên lo ngại Maguire không kịp bình phục đá trận chung kết Europa League, thậm chí anh có thể không đủ sức khỏe tham dự VCK Euro 2020 sắp tới cùng tuyển Anh.

Maguire chia sẻ về nỗi tuyệt vọng của mình, “Về cơ bản, cậu ấy chỉ ngã vào người tôi và dồn toàn bộ sức nặng của cậu ấy lên người tôi. Cuối cùng, tôi bị “trẹo” mắt cá chân. Đó không phải là chấn thương cơ nên hơi đáng tiếc và tôi cảm thấy rất bực bội.

Tôi đã rất thất vọng vào đêm hôm đó và cả ngày hôm sau nhưng bây giờ tôi đã chấp nhận sự thật. Tôi phải có cái nhìn tích cực, nhìn về phía trước và đảm bảo rằng khi tôi sẵn sàng trở lại, tôi sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, hăng hái và có thể đứng lên nơi tôi đã ngã xuống”.

Maguire thất vọng rời sân. ẢNH: REUTERS

Có một sự thật đau lòng với Maguire là anh mơ được ra sân thi đấu và nâng cao chiếc cúp vô địch đầu tiên với tư cách là đội trưởng của MU. Có thể MU vẫn thắng trận chung kết và Maguire được nâng cao cúp vô địch nhưng khả năng anh có thể ra sân thi đấu còn bỏ ngỏ, nếu không muốn nói là cực thấp.

Maguire tâm sự nhói lòng “Tôi muốn được thi đấu ở những giải đấu lớn nhất và giành những danh hiệu. Việc được nâng chiếc cúp ở sân Gdansk có nghĩa là cả thế giới với tôi. Tôi sẽ rất tự hào”.

Manchester United đã chính thức kết thúc mùa giải Premier League năm nay với vị trí thứ hai. Bây giờ, mọi sự tập trung của “quỷ đỏ” thành Manchester đều đổ dồn cho trận chung kết Europa League.

Thông số của MU có và không có Maguire trong đội hình. ẢNH: THE SUN

Maguire, 28 tuổi nói, “Manchester United không đặt mục tiêu về nhì ở mùa giải năm nay, chúng tôi muốn vô địch Premier League. Đó là những gì chúng tôi yêu cầu ở CLB này. Tuy nhiên, đôi khi bạn phải nhìn vào thực tế về vị trí của đội ở mùa giải trước (thứ ba) và sự cải thiện chúng tôi đạt được ở mùa giải này (thứ hai). Nó thật sự rất quan trọng.

Đó là sự cải thiện về phong độ của mỗi cá nhân và với tư cách là một đội. Với số trận mà chúng tôi thi đấu, bàn thắng chúng tôi có và số trận giữ sạch lưới, tôi nghĩ các bạn có thể thấy sự khác biệt. Manchester United tốt hơn nhiều so với trước đây.

Nhưng chắc chắn chúng tôi cần cải thiện về mọi mặt từ phòng ngự đến tấn công. Đó còn là việc giành các danh hiệu lớn nhất thế giới khi bạn ở CLB này. Cho đến khi chúng tôi giành được điều đó, chúng tôi vẫn chưa đạt đến tầm vóc của mình”.

Maguire đã ngồi trên khán đài Sir Bobby Charlton sân Old Trafford trước sự cổ vũ của 10.000 khán giả nhà trong trận MU hòa Fulham 1-1 ở vòng 37 Premier League. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm ngoái MU thi đấu dưới sự chứng kiến của người hâm mộ trong sân khi dịch COVID-19 bùng phát.

Maguire ngồi trên khán đài chứng kiến đồng đội thi đấu trong trận MU thua Liverpool 2-4. ẢNH: REUTERS

Không có khán giả, MU thi đấu vật vờ trên sân nhà ở Premier League mùa này với ít hơn 50% số trận thắng ở Old Trafford (9 thắng, 4 hòa và 6 thua). Maguire khẳng định khán giả là người tạo ra khác biệt lớn giữa sân nhà và sân khách.

Maguire nói thêm, “Đó là những trận đấu (có khán giả) mà chúng tôi cần. Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong khoảng thời gian dài mà không có họ. Người hâm mộ tạo ra bóng đá, người hâm mộ tạo ra bầu không khí trên sân, bạn không thể tự mình tạo ra nó.

Một Old Trafford tràn đầy năng lượng dành cho các cầu thủ của chúng tôi là sự đe dọa với các đối thủ. Chắc chắn nó sẽ tạo ra khác biệt. Bạn vẫn cảm thấy như ở nhà khi chơi ở Old Trafford không khán giả nhưng nó không giống với bình thường chút nào.

Những người hâm mộ cổ vũ chắc chắn sẽ tạo động lực cho chúng tôi trong các trận đấu. Trong một quả phạt góc hay một tình huống cố định, chỉ cần người hâm mộ ở phía sau, nó sẽ tạo ra động lực thay đổi trên sân”.

HLV Solskjaer phải tính đến phương án không có Maguire ở chung kết Europa League. ẢNH: AP

Trận chung kết Europa League giữa Manchester United và Villarreal sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 27-5 trên sân vận động Gdansk (Ba Lan). Từ đây đến thời điểm đó chỉ còn 1 tuần và hi vọng để Maguire kịp bình phục chấn thương sẵn sàng cho trận đấu là cực khó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.