Taliban tấn công trường học, 132 người chết

(PL)- 132 người chết và 250 người bị thương khi Taliban tấn công một trường học của quân đội ở Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa vào trưa 16-12 (ảnh).

Trong đó người chết có 124 học sinh. Tổ chức Tehrik-i-Taliban Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Báo India Today (Ấn Độ) đưa tin các tay súng Taliban đã giả dạng binh sĩ Pakistan xông vào trường nổ súng loạn xạ rồi khống chế nhiều học sinh làm con tin. Vào thời điểm xảy ra tấn công có khoảng 500 học sinh đang học.

Ngay sau vụ tấn công, quân đội đã đến bao vây trường học và đấu súng dữ dội với các tay súng Taliban. Hai máy bay trực thăng và nhiều xe cấp cứu được huy động. Học sinh các trường khác trong khu vực được sơ tán để đề phòng Taliban mở cuộc tấn công thứ hai.

Chiều 16-12, quân đội Pakistan thông báo đã có sáu tay súng Taliban tham gia vụ tấn công bị tiêu diệt. Hầu hết học sinh và giáo viên đã được giải cứu. Theo Reuters, vẫn chưa rõ các nạn nhân thiệt mạng do bị các tay súng Taliban bắn hay bị trúng đạn lạc trong lúc quân đội chính phủ và Taliban giao chiến.

Người phát ngôn của tổ chức Tehrik-i-Taliban Pakistan cho biết vụ tấn công nhằm trả đũa quân đội Pakistan tổ chức các chiến dịch tấn công vào khu vực ẩn náu của phiến quân Taliban ở các tỉnh sát biên giới Afghanistan. Người phát ngôn nói các tay súng được lệnh không sát hại học sinh nhỏ tuổi.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã lên án vụ tấn công và gọi đây là thảm kịch quốc gia. Ông khẳng định chính phủ sẽ không nhụt chí trước vụ tấn công man rợ này và sẽ tiếp tục truy quét phiến quân Taliban. Cùng ngày, ông đã rời thủ đô Islamabad để đến Peshawar giám sát tình hình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên án mạnh mẽ và chỉ trích vụ tấn công là hành động tàn độc không còn lời nào tả xiết. Thủ tướng Anh David Cameron nói ông cảm thấy kinh hoàng trước hành động sát hại học sinh. Tổng thống Pháp Francois Hollande gọi vụ tấn công là hành động hèn hạ, đồng thời cho biết Pháp tiếp tục ủng hộ Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.