Tái đấu!

(PL) - Kể từ giải U-22 Đông Nam Á kết thúc cách đây ba tuần, U-19 Myanmar đã hai lần vượt qua U-19 Thái Lan đều cách biệt một bàn (3-2 tại U-22 Đông Nam Á và 2-1 tại Cúp Nutifood).

U-19 Myanmar cũng thắng U-19 Việt Nam 4-3 trong trận chung kết và đêm nay hai đội lại gặp nhau ở bán kết Cúp Nutifood.

HLV Gerd Ziese người Đức của Myanmar nói rằng ông muốn đồng nghiệp người Pháp Guillaume Graechen của U-19 Việt Nam phải tâm phục khẩu phục. Nghĩa là lần này U-19 Myanmar muốn thắng tiếp và thắng ngay trên sân Mỹ Đình nơi lúc nào cũng có 40.000 khán giải cổ vũ tiếp sức cho các cầu thủ U-19 Việt Nam. HLV Gerd Ziese muốn học trò mình làm được như đã từng thực hiện trước U-19 Thái Lan. Ngược lại thầy trò HLV Guillaume Graechen thì rất muốn đòi lại món nợ trận chung kết U-22 cách đây ba tuần để bước vào trận chung kết trên sân nhà.

Những cuộc tái đấu luôn mang lại thử thách cho đội thắng trước đó và là thách thức của đội thua. Ngay cả U-19 Nhật khi gặp lại U-19 Việt Nam dù đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng khi tái đấu với U-19 Việt Nam họ vẫn có nhiều khó khăn nhất định…

Không còn nghi ngờ gì nữa, U-19 Myanmar là một tập thể rất mạnh, dày dạn kinh nghiệm so với lứa tuổi, điều quan trọng hơn là họ biết cách cư xử trước từng đối thủ khác nhau, từ những đội bóng được đánh giá cao hơn đến ngang tầm. Nếu U-19 Việt Nam chơi bóng theo kiểu lao lên phía trước và luôn gây sức ép lên đối thủ thì U-19 Myanmar lại là tập thể biết điều chỉnh tùy theo ưu và khuyết của đối phương. Nên nhớ trước khi sang Brunei dự giải U-22 Đông Nam Á, U-19 Myanmar từng có trận giao hữu và thắng U-19 Nhật 1-0 tại Yangon.

Tái đấu U-19 Việt Nam - U-19 Myanmar ở bán kết đêm nay sẽ rất đặc biệt khi cả hai sẽ căng ra để biết đá biết vàng. Nó hoàn toàn khác hẳn với cuộc tái đấu U-19 Việt Nam - U-19 Nhật mà đội khách ngại lộ bài trước vòng chung kết U-19 châu Á khi cùng bảng với Việt Nam.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.