Taekwondo Việt Nam mở màn thất vọng, boxing đoạt hai HC đồng

Được đánh giá là niềm hy vọng huy chương, nhưng cả bốn võ sĩ Việt Nam đều sớm  dừng bước trong ngày thi đấu đầu tiên của taekwondo tại Á vận hội 2014. 
TrongCuong-1336757640-480x0-1540-1412058

Cựu vô địch châu Á Nguyễn Trọng Cường (giáp đỏ) bị loại ngay từ vòng 1/8 hạng 87 kg nam. Ảnh: Nam Hà.

Sáng nay 30/9, môn taekwondo khởi tranh tại nhà thi đấu Ganghwa Dolmens với bốn bộ HC ở hạng cân 49 kg, 53 kg (nữ) và 74 kg, 87 kg (nam).

Đội taekwondo Việt Nam tranh tài ở cả bốn hạng cân với niềm hy vọng đặt vào hai võ sĩ Dương Thanh Tâm và Nguyễn Trọng Cường. Cả hai đều từng đoạt HC đồng tại ASIAD 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc).  

Tuy nhiên, cựu vô địch châu Á 2012 Nguyễn Trọng Cường bất ngờ thua đậm 1-14 Shin Yeong Rae (Hàn Quốc), ở vòng 1/8 hạng cân dưới 87 kg nam. Trong khi đó, Dương Thanh Tâm thất bại trước Hajji Masoud (Iran) với kết quả 0-6 ở vòng 1/8 hạng cân dưới 74 kg. Masoud từng vô địch châu Á 2010 hạng 80 kg, và mới đây chuyển sang hạng cân thấp hơn.

Nỗi buồn tiếp nối, khi nữ võ sĩ Đoàn Thị Hương Giang để thua Ilao Levita (Philippines) ở vòng 1/8 hạng cân dưới 49 kg. Nữ võ sĩ Nguyễn Thanh Thảo là người duy nhất đi tiếp ở hạng cân dưới 53 kg, nhưng sau đó thất bại trước Huang Yun Fei (Đài Loan) với kết quả 4-10 ở tứ kết.

Trong quá khứ, taekwondo là môn mang về những tấm HC vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại đấu trường ASIAD, với những chiến thắng lịch sử của Trần Quang Hạ (ASIAD 1994) và Hồ Nhất Thống (ASIAD 1998). Tuy nhiên, ở ba kỳ Á vận hội gần đây taekwondo Việt Nam đều thi đấu không thành công.

1514585-10200404437392154-4854-2539-1798

Nữ võ sĩ Lừu Thị Duyên (đỏ) thất bại ở bán kết boxing nữ hạng 57-60 kg nữ. Ảnh: Đức Đồng.

Boxing mang về hai tấm HC đồng trong ngày thi đấu thứ 11 tại ASIAD 17. Thất bại ở trận bán kết hạng cân 48-51 kg nữ trước đối thủ Amangte (Ấn Độ), Lê Thị Bằng mang về tấm HC đồng đầu tiên cho boxing Việt Nam tại ASIAD 17. Trận bán kết hạng cân 57-60 kg nữ, niềm hy vọng vàng Lừu Thị Duyên để thua 0-3 trước Yin Junhua (Trung Quốc) và nhận HC đồng.

Tính đến đầu giờ chiều 30/9, đoàn Việt Nam tụt xuống thứ 19, với một HC vàng, chín HC bạc, 22 HC đồng.

Theo Đông Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.