S.O.S, trọng tài bị người có tiền án tấn công

(PLO)- Làng bóng Việt Nam bất bình khi chứng kiến trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị một người đàn ông trên sân Lạch Tray tóm cổ rồi nhổ nước bọt vào mặt, nhiều người đòi nghiêm trị hành vi xấu xa trên sân cỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội chủ nhà Hải Phòng ở vòng 8 V-League diễn ra đêm 19-7 đã thắng đậm T. Bình Định 3-1, trong đó trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau trận đấu, một người đàn ông tên Trần Tiến Dũng không đeo thẻ làm nhiệm vụ bỗng dưng đến bàn của tổ trọng tài nắm cổ áo, chửi bới và phun nước bọt vào mặt trọng tài Hà.

Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn bị xúc phạm, phun nước bọt ngay trước bàn ban tổ chức địa phương. Ảnh: ANH THỎA - CTV

Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn bị xúc phạm, phun nước bọt

ngay trước bàn ban tổ chức địa phương. Ảnh: ANH THỎA - CTV

Sự manh động của ông Dũng có nhiều người chứng kiến gồm chủ tịch CLB Hải Phòng, các trọng tài, giám sát trận đấu, khán giả, báo chí… Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền bức xúc yêu cầu ban kỷ luật xử lý nghiêm khắc hành vi phản cảm của ông Trần Tiến Dũng: “Tôi nghĩ nếu sự việc này không xử lý nghiêm sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các trọng tài, không còn ai dám đến sân Lạch Tray để làm nhiệm vụ”.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà xác nhận: “Tôi bị tấn công vô cớ. Người đàn ông này tên Trần Tiến Dũng, là một thành viên của CLB Hải Phòng, không phải cổ động viên. Ông ta có hành động tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt tôi. Tôi đã làm tốt trận đấu. Nếu tôi sai, không biết sự việc sẽ ra sao. Tôi đã làm đơn kiến nghị đến ban tổ chức giải để xem xét, có hình thức kỷ luật thích đáng và quan trọng là đảm bảo an toàn cho tổ trọng tài và các thành viên ban tổ chức giải”.

Người tấn công, phun nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà đêm 19-7 có tiền án hành hung trọng tài Võ Minh Trí hồi năm 2012, từng ra tòa và phải chịu án tù treo.

Đáng chú ý, ông Trần Tiến Dũng tấn công trọng tài Hoàng Ngọc Hà đêm 19-7 có tiền án hành hung trọng tài Võ Minh Trí hồi năm 2012, từng ra tòa và phải chịu án tù treo. Ông Dũng cho biết vì yêu CLB Hải Phòng và bức xúc ở tình huống trọng tài Hà không cho đội chủ sân Lạch Tray hưởng quả phạt đền khi hậu vệ Tấn Tài của Bình Định để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Hà đã xử lý đúng khi không thổi phạt đền, vì bóng tìm đến tay Tấn Tài bị ngã đang đặt dưới mặt cỏ.

Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền phản ứng mạnh: “Bất luận trọng tài đúng hay sai, chúng tôi đều có rút kinh nghiệm hoặc xử lý công tâm, không bao che. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận việc trọng tài bị làm nhục, bị đe dọa hành hung như vậy”.

Giám sát trận đấu Trần Quốc Dũng đã gửi báo cáo cho ban tổ chức giải có nội dung: “Hành động của nhân viên này là rất phản cảm và vô văn hóa. Trong khi đó lực lượng an ninh làm nhiệm vụ không có mặt tại thời điểm đó. Tôi là người trực tiếp chứng kiến hành vi phản cảm này của nhân viên sân Lạch Tray. Đề nghị ban tổ chức giải có hình thức kỷ luật thích đáng đối với nhân viên này, cũng như cần lưu ý lại công tác đảm bảo an ninh an toàn trước, trong và sau trận đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ của sân Lạch Tray”.•

Hành vi phản cảm của người đàn ông bị xử sao?

Luật sư Đàm Bảo Hoàng, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: “Hành vi cổ động viên (hay thành viên ban tổ chức sân) phun nước bọt vào mặt trọng tài là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác và được xem là làm nhục người khác.

Theo đó, người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Nếu sự việc nghiêm trọng thì cũng có thể xử lý tội làm nhục người khác theo BLHS. Điều 155, tội làm nhục người khác: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm. Ngoài ra, cá nhân có hành vi phản cảm và ban tổ chức sân Hải Phòng cũng bị chế tài theo điều lệ bóng đá chuyên nghiệp. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.